Đội "nữ tặc" chiếm cả toa tàu để ăn chơi đập phá

Trương Thắng |

(Soha.vn)- Cả toa tàu trở nên huyên náo khi xuất hiện đám ăn chơi này.

Đây là một chuyện lạ đời ở nước Anh khi toàn bộ một toa tàu điện đã bị chiếm bởi một đoàn học sinh sinh viên say rượu lên tới 30 người mà trong đó hầu hết là nữ.

Đội "nữ tặc" chiếm cả toa tàu để ăn chơi đập phá
 

Đoàn tàu này đi từ Richmon đến London Waterloo và trên suốt quãng đường đội ăn chơi này đã quậy tung toa tàu, nhảy lên ghế và đập thùm thùm vào cửa kính cũng như trần toa tàu trong khi tất cả đồng thanh hát “Chúng tôi yêu việc uống say vào buổi sáng”.

Đội "nữ tặc" chiếm cả toa tàu để ăn chơi đập phá
 

Những người ở các toa tàu gần đó thực sự không hiểu sao họ lại nghe tiếng hát lớn vậy ở trên tàu, thậm chí nhiều người còn nhầm tưởng đó là tiếng hô của các cổ động viên Rugby ở sân vận động Twickenam trên đường đi của đoàn tàu. Tuy nhiên khi đoàn tàu đã đi hẳn qua sân vận động, tất cả đều có thể nghe rõ rằng tiếng ồn đến từ ngay trên chính đoàn tàu.

Sean O’Hare, người ở vùng Teddington, tây nam London, đang trên đường về nhà sau buổi tập bóng bầu dục đột nhiên bị tỉnh giấc khi đang ngủ vì tiếng hát ở trên tàu. Sean cho biết: "Thoạt đầu tôi nghĩ là tiếng ồn đến từ bên ngoài tàu, chúng tôi đang ở Twickenham và tôi đoán chắc là một hội cổ động viên rugby say rượu, nhưng khi đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh tôi mới nhận ra rằng tôi đã nhầm và tiếng ồn thực sự đến từ ngay toa tàu phía trước. Tôi đứng dậy khỏi ghế và nhìn qua cửa sổ giữa hai toa tàu và tôi thật sự kinh ngạc trước cảnh một loạt cô gái đang đứng trên ghế, đập thình thình lên trần toa và hát to tướng:”Chúng tôi yêu việc uống say vào buổi sáng”. Họ có khoảng 30 người và trông có vẻ như là không còn hành khách khác trong toa. Chắc là họ đã chiếm toàn bộ toa này để tổ chức uống và đạp phá, họ trông đang phê lắm. Tôi chưa bao giờ thấy một chuyện gì giống như thế này“.

Đội "nữ tặc" chiếm cả toa tàu để ăn chơi đập phá
 

Tiếng ồn và đám ăn chơi này thực sự đã gây rối loạn cho đoàn tàu, làm phiền rất nhiều hành khách khác và làm họ bối rối về tiếng ồn không rõ nguồn gốc. Tất cả hành khách quay ra nhìn nhau trong sự kinh ngạc, một số khác thì thật sự cảm thấy bàng hoàng trước cảnh tượng đập phá này.

Ngay sau đó ban quan lý tàu đã phải yêu cầu họ giữ yên lặng. Tuy nhiên, do đội "nữ tặc" hầu hết trong tình trạng say túy lúy nên họ chẳng màng đến lời yêu cầu của ban quản lý. May mắn là họ đã nhanh chóng xuống tàu nếu không đây quả thật là chuyến tàu kinh hoàng với những người đi cùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại