Cứu chị thoát khỏi "yêu râu xanh", bé trai 8 tuổi bị đánh chết

Hà Nội |

(Soha.vn) - Cậu bé Martin Cobb 8 tuổi đã bị tấn công đến chết khi cố gắng cứu chị gái 12 tuổi của mình không bị cưỡng bức và đánh đập.

Vừa qua, cả cộng đồng dân cư tại Richmond, Virginia, Mỹ đã bị chấn động bởi cái chết của một cậu bé 8 tuổi -  Martin Cobb. Cậu bé này đã bị đánh chết khi cố gắng bảo vệ cô chị gái 12 tuổi của mình khỏi người đàn ông lạ mặt đang cố gắng hiếp dâm và tấn công cô bé.

Martin Cobb

Vào buổi sáng thứ 5 ngày 1 tháng 5 năm 2014, khi hai chị em Martin đang cùng chơi đùa gần đường ray xe lửa gần nhà của hai bé thì có một người lạ mặt đến lôi cô chị gái 12 tuổi đi và cố gắng cưỡng bức cô bé.. Martin đã cố gắng ngăn chặn hành động của người lạ mặt này và đã bị người này cầm một viên đá ném vào đầu. Martin bị thương và chết tại chỗ.

Nhờ hành động của Martin, chị gái 12 tuổi của cậu bé đã thoát được nguy hiểm và đi tìm sự giúp đỡ của mọi người. Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Ban đầu, theo lời khai của chị gái Martin, cảnh sát đã truy tìm kẻ tình nghi là một người đàn ông da trắng vạm vỡ. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, cảnh sát biết được rằng, hung thủ thực sự đã đe dọa cô bé 12 tuổi không được khai sự thật về hắn nếu không hắn sẽ giết cô bé và cả gia đình.  Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ được kẻ tình nghi thực sự là một thiếu niên da đen, chỉ hơn chị gái của Martin vài tuổi.

Chị gái của Martin đã được đưa tới bệnh viện để điều trị chấn thương cơ thể và tinh thần, gia đình cho biết cô bé vẫn còn rất hoảng loạn sau vụ tấn công và cái chết của em trai.

Mẹ của hai chị em khóc ngất đi khi biết tin con

Hàng xóm của gia đình cho biết, hai chị em Martin Cobb đều là những đứa trẻ ngoan của khu phố, nhất là Martin, cậu bé rất được người dân trong khu quý mến vì nụ cười lém lỉnh của cậu bé.

“Martin quả thực rất dũng cảm. Cậu bé đã bảo vệ chị gái mình như một người đàn ông thực thụ. Hi vọng rằng Martin sẽ sớm được siêu thoát và chị gái cậu bé sớm bình phục, ít nhất là vì sự hi sinh của Martin” – một người hàng xóm của gia đình chia sẻ.

Hai chị em Martin đều đang theo học tại trường tiểu học Redd, hiệu trưởng nhà trường Mục sư Tiến sĩ Theodore Hughey cho biết: “Hai chị em nhà Cobb rất gắn bó. Chúng đi đâu cũng có nhau kể cả trên trường học hay đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Khi bạn thấy một đứa nghĩa là đứa còn lại sẽ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.”

Từ khi còn bé Martin đã rất gắn bó với chị gái

Sự ra đi của Martin khiến gia đình và người thân cũng như bạn bè xung quanh rất đau buồn. Nhưng ai cũng cảm phục hành động dũng cảm của Martin, dù chỉ là một cậu bé 8 tuổi nhưng không phải người lớn nào cũng dám lao vào hiểm nguy, hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ người khác như Martin. Nhiều người đã tụ tập và cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn Martin can đảm.

Người dân đứng thành vòng tròn để cầu nguyện cho Martin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại