Ảnh hiếm về nơi trú ẩn cuối cùng của Adolf Hitle

Hà Nội |

(Soha.vn) - Những hình ảnh cuối cùng ở nơi Adolf Hitler tự kết liễu cuộc sống của mình

Trong giai đoạn thế chiến thứ 2 kết thúc, trước khi Berlin sụp đổ, tướng Hitler đã chuyển cả gia đình và tổng hành dinh  Đức quốc xã xuống hầm trú ẩm bên dưới trung tâm thành phố Berlin.

Tại đây, Hitler đã sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình cùng cô vợ trẻ Eva Braun và chỉ huy các trận chiến của quân Đức trên mặt trận từ hầm trú ẩn quân sự này. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler và Eva chính thức kết hôn và hai người đã tự tử ngay sau đó. Khi ấy Hitler 56 tuổi và Eva 33 tuổi. Cái chết của cặp vợ chồng đánh dấu cho sự sụp đổ của Berlin, của Đức quốc xã bấy giờ.

Trùm phát xít Đức -  Adolf Hitler
Cô vợ trẻ Eva Braun  của Hitler

Các nhà sử học tin rằng, Hiler đã tự bắn vào đầu mình và bắt vợ ông Eva Braun phải uống Xyanua.

2 tuần sau khi Hitler chết, quân đồng minh tiến vào Berlin, William Vandivert là nhà báo đầu tiên được chụp ảnh căn hầm trú ẩn của nhà lãnh đạo phát xít Đức. Các bức ảnh này ngay sau đó được công bố trên tờ Life Magazine, đưa cả thế giới đến với những ngày cuối cùng của ông trùm một thời Adolf Hitler.

Căn phòng được cho là nơi Hitler đã họp bàn các chiến lược quan trọng với các tướng của mình
Các vết máu văng trên sofa và sàn nhà, các y sỹ đang cố khám nghiệm kiểm tra xem liệu đây có phải là máu của Hitler khi ông ta bắn vào đầu mình
Đây được cho rằng là nơi Hiler và vợ mình kết liễu cuộc đời với máu dính trên sàn nhà và sofa

 

Hình ảnh hoang tàn của căn hầm trú ẩn sau Hitler chết

Các mẩu giấy, sách vở đã từng một thời là quan trọng với chính quyền Hitler giờ đây nằm chỏng chơ lộn xộn
Một góc tối ẩm thấp trong căn hầm của Hitler
Một góc phòng khách của Hilter, nhiếp ảnh gia William Vandivert cho biết, khi quân đồng minh tràn vào phòng, họ thấy Hitler ngồi ngã về phía trước ở giữa phòng nhưng máu không dính trên sofa. Két an toàn trong căn phòng đã trống rỗng và bị phá hủy hoàn toàn.
Chân dung một người lính Nga dũng cảm, mộng trong những chiến sỹ đầu tiên xông vào căn hầm của Hitler
Những bộ tài liệu cuối cùng chưa kịp chuyển đi của chính quyền Hitler
Bức chân dung cô gái bên hoa được vẽ vào thế kỷ 16 được đưa về hầm của Hitler từ một bảo tàng tại Milan. Điều này chứng tỏ ông trùm tàn bạo một thời cũng có một tâm hồn nghệ thuật sâu sắc.

Sau chiến tranh, nước Đức bị ảnh hưởng nặng nề, tại Berlin, các tòa nhà, con đường bị phá tan hoang. Hàng ngàn người bị mất nhà cửa. Xác người chết đầy đường, mùi hôi thối khắp nơi. Các nhiếp ảnh gia đã kịp ghi lại các hình ảnh về sự đổ nát của Berlin khi quân Đức thất bại.

Tháp canh bên ngoài hầm của Hitler
Những bình xăng trống trơn mà Hitler đã ra lệnh cho quân của mình thiêu xác ông sau khi ông tự vẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại