Ánh mắt đầy ám ảnh của những đứa trẻ có con ngươi đen láy

Không giống như mắt người thường, những đứa trẻ được cho là bí ẩn này đều có đôi mắt đáng sợ với con ngươi đen láy và không có đồng tử.

Những câu chuyện về những đứa trẻ mắt đen bắt đầu được dấy lên trong cộng đồng mạng vào những năm 1990 đời cuối khi một nhà báo viết về cuộc chạm trán giữa ông và hai đứa trẻ kỳ lạ.

Ánh mắt đầy ám ảnh của những đứa trẻ có con ngươi đen láy

Đôi mắt đen láy vô hồn khơi gợi cảm giác đáng sợ, rờn rợn đến ghê người.

Đoạn video về cô bé 13 tuổi Omayra Sánchez có con ngươi đen.

Đặc điểm nhận dạng chung của những đứa trẻ này là chúng đều trong độ tuổi 10 - 14, mặc quần jean, áo có mũ hoặc áo phông đều đã cũ, làn da có vẻ tái xanh, nhợt nhạt nhưng cách nói chuyện lại rất khôn ngoan và lưu loát. Chúng đều bắt chuyện bằng cách xin đi nhờ xe, xin vào nhà để gọi điện nhờ, uống nước...

Cuộc trạm chán khởi đầu

Vào ngày 16/1/1998, nhà báo Brian Bethel bắt đầu công bố về câu chuyện mà ông chứng kiến và trực tiếp đối mặt với hai cậu thiếu niên rất kỳ lạ và đáng sợ.


	Nhà báo Brian Bethel có hẳn một trang web riêng chuyên viết về những hiện tượng bí ẩn.

Nhà báo Brian Bethel có hẳn một trang web riêng chuyên viết về những hiện tượng bí ẩn.

Khoảng 9 rưỡi tối, Bethel ra khỏi nhà để trả hóa đơn tiền Internet. Trong khi ông đang ngồi trên trong ô tô để viết séc trong bãi đỗ xe thuộc thành phố Abilene, hạt Taylor, bang Texas, Mỹ, bỗng có tiếng gõ vào cửa kính xe. Ông ngước lên nhìn và thấy có hai đứa trẻ khoảng 10 - 14 tuổi đang đứng cạnh  xe mình. Cả hai đều là bé trai và được Bethel gọi là Cậu bé 1 và Cậu bé 2 trong bài viết sau này của ông. Đặc biệt ở Cậu bé 1 toát lên một sự tự tin và ngôn ngoan. Vì vậy cậu chính là "người phát ngôn" chính thức trong khi Cậu bé 2 lại không nói bất kỳ một từ nào. Trông Cậu bé 2 có vẻ rón rén hơn khi cứ nhìn quanh một cách đầy sợ hãi.

Bethel bắt đầu cảm thấy lạnh gáy khi Cậu bé 1 nở một nụ cười với ông. Sau khi cái ý nghĩ đơn thuần "chắc là lại xin tiền ấy mà" vụt tắt, một màn không khí ớn lạnh và đáng sợ bao trùm quanh Bethel. Lúc này, ông bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Lấy lại bình tĩnh, ông Bethel mở cửa kính chào lại. Cậu bé 1 cười tươi với hàm trăng trắng muốt, xin ông Bethel vào nhà xem phim nhờ.

Đặc biệt, với nhận thức tinh nhanh của một nhà báo, ông nhận thấy có gì đó không ổn ở cách ăn nói của Cậu bé 1. Giọng của cậu ta tuy thanh nhưng không phải là của trẻ con mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Còn cách ăn nói với người lớn lại rất lưu loát và bài bản. Nhận thấy bất thường giữa phong cách của Cậu bé 1 và sự rụt rè, lo lắng của Cậu bé 2, ông Bethel bắt đầu chần chừ suy nghĩ. Sau đó, Cậu bé 1 lại tiếp tục giục giã ông Bethel. Vào chính thời điểm này, chân tay ông như rụng rời khi nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của cả hai đứa trẻ.

Đó là những đôi mắt đen sì, không có đồng tử. Con ngươi chỉ là một màu đen rùng rợn bao phủ. Ánh mắt của hai cậu bé vô hồn đến đáng sợ. Dường như ông Bethel đã cảm thấy bất trắc từ cái nhìn đầu tiên khi tiếp chuyện với hai cậu bé kỳ lạ.

Trong tư thế sẵn sàng, ông gạt cần số và lao thẳng đi trong nỗi sợ hãi tột độ. Mặc dù vẫn nghe thấy tiếng gọi của Cậu bé 1 ở đằng sau nhưng qua gương chiếu, ông thấy cả hai đã biến mất từ lúc nào. Khi về đến nhà, ông Bethel vẫn không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

Nhân chứng sau này

Câu chuyện về Những đứa trẻ có đôi mắt đen vô hồn không chỉ xảy ra trực tiếp với nhà báo Bethel mà sau đó cũng tiếp tục diễn ra với nhiều nhân chứng khác.

Tháng 10/2001, một cặp đôi (giấu tên) người Mỹ thuê phòng tại một nhà nghỉ trên phố Glisan Ave, quận Northwest, thành phố Portland thuộc bang Oregon, Mỹ. Sau khi hết bia, anh này ra siêu thị vào lúc 2h30' sáng để mua.

Sau khi đỗ xe, anh nghe thấy tiếng nói ở đằng sau xe của mình, nhưng khi quay lại để kiểm tra thì chẳng có ai trên đường lúc đó ngoài anh ta. Đi được một quãng thì anh nghe thấy tiếng gọi "Này anh ơi!". Cách anh ta độ vài mét, một cậu bé có đôi mắt đen rùng rợn đang nhìn chằm chằm.

Trước mặt anh lúc này là một cậu bé khoảng 11 - 14 tuổi có phong thái ăn nói rất đĩnh đạc và tự tin. Quá hoảng sợ vì đôi mắt vô hồn kia, anh bỏ chạy thục mạng về nhà nghỉ với ý nghĩ lo sợ cậu bé "ma" sẽ đuổi theo và cắn vào cổ mình hút máu.

Không chỉ xuất hiện ở trẻ em, mà tại thành phố Kansas, bang Missouri cũng ghi nhận thêm trường hợp người lớn có đôi mắt đen kinh dị này. Trong một lần đi qua dãy nước hoa trong siêu thị Wal-Mart, nhân chứng này nhìn thấy một người đàn ông có dung mạo ưa nhìn nhưng lại có hành động rất kỳ cục.

Nhân chứng kể lại, người đàn ông mặc dù đã đi qua gian nước hoa rồi, nhưng như một cỗ máy, ông ta dừng lại, quay lại chỗ gian hàng và quay đầu sang nhìn thẳng vào mặt nhân chứng. Nhận thấy đôi mắt của người đàn ông kia toàn bộ là màu đen, người này cảm thấy sợ hãi tột độ và lo rằng "đôi mắt đen" kia sẽ làm hại mình. Sau khi lặp lại hành động quay đầu nhìn, người đàn ông kỳ lạ cũng bỏ đi. Với những gì được chứng kiến, nhân chứng này khẳng định người đàn ông có đôi mắt đen rất khác thường, thậm chí cũng không phải là con người.

Nhà báo Bethel và hai nhân chứng kể trên chỉ là một trong những người đã được đối diện trực tiếp với những người mắt đen huyền thoại.

Những suy đoán và bằng chứng

Sự xuất hiện kỳ bí của những đứa trẻ mắt đen đã khiến nhiều người phải quan tâm, trong đó có cả những nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên. Có những ý kiến cho rằng, chúng là ma, quỷ hay ma cà rồng chứ không phải là con người, vì vậy chúng rất khôn ngoan và tinh ranh.

Tuy nhiên, sau khi tìm thấy một bức ảnh về một bé gái 13 tuổi ở Colombia những năm 1985, mọi nghi vấn cũng phần nào được giải đáp.


	Bé gái Omayra Sánchez có con ngươi đen láy do bị ảnh hưởng bởi nguồn nước độc.

Bé gái Omayra Sánchez có con ngươi đen láy do bị ảnh hưởng bởi nguồn nước độc.

Cô bé Omayra Sánchez sinh năm 1972 mất năm 1985 là một trong 25.000 nạn nhân của vụ trào núi lửa tại Colombia trong cùng năm bé gái này mất. Thân dưới bị kẹt trong bùn nhưng thân trên của cô bé vẫn hoạt động được. Mặc cho sự kêu cứu, Omayra đã bị bỏ mặc đến chết sau 3 ngày bị đắm mình trong nguồn nước độc. Thứ nước này cũng chính là nguyên nhân khiến đôi mắt của em trở nên đen sì khắp con ngươi. Cái chết của Omayra đã gây nên một loạt tranh cãi sau đó về sự thờ ơ của chính phủ thời bấy giờ cũng như sự nguội lạnh trong tâm hồn của các nhà báo tác nghiệp.

Lời kết

Bức ảnh về bé gái Omayra cũng có lẽ là câu trả lời mà hơn 10 năm nay nhiều người đang tìm kiếm về những đứa trẻ mắt đen. Có thể là do ảo giác đã khiến họ nhìn nhầm. Cũng có thể những đứa trẻ đã đeo lens để hù dọa mà thôi... Mặc dù tất cả chỉ đều là giả thiết, nhưng câu chuyện về những đứa trẻ mắt đen vẫn luôn ám ảnh người đọc bởi nét vô hồn, ngây dại trong ánh nhìn của chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại