Thấy vợ đang hôn mê, người chồng quyết tâm làm điều chưa từng có tiền lệ với hy vọng vợ chóng khỏe

Mộc Trà |

Nhìn vợ nằm trên giường, người cắm đầy kim truyền, gương mặt bị che mất một nửa bởi ống thở ô-xy, ông Tuấn tiến lại gần vợ, tay run run đặt bông hoa cạnh bà.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (54 tuổi, quê Thái Nguyên) và bà Trương Thị Hương (49 tuổi) là hai vợ chồng nông dân, quanh năm làm ruộng, làm chè, cuộc sống cứ quanh quẩn ở vùng quê yên bình. Nhưng bỗng chốc, 'tai họa' ập đến với gia đình, theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Sơn (28 tuổi, con trai ông Tuấn bà Hương).

Năm 2020, ông Tuấn phát hiện ung thư phổi sau nhiều lần ho ra máu. Trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, ông Tuấn mới giữ được tính mạng nhưng sức khỏe ngày càng yếu dần đi.

Đến năm 2021, 'tai họa' một lần nữa ập đến khi bà Hương phải mổ u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Bố mẹ liên tiếp bị bệnh, anh Sơn phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Con trai mới trả hết nợ thì mẹ lại bị đột quỵ, xuất huyết não nhập viện cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

"Bà nhập viện hôm 4/3. Khi đến viện, bà vẫn còn nhận thức được, nhưng một tiếng sau đó, tri giác giảm, bà được đặt ống duy trì hô hấp và chỉ định mổ cấp cứu", anh Sơn kể.

Sau 3 ngày nằm viện, bà Hương vẫn hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói bà Hương có thể ngừng tim bất kỳ khi nào. Sợ chẳng còn cơ hội, anh Sơn bàn với bố tặng mẹ món quà nhân dịp 8/3 vừa qua.

"Nghe tôi nói, bố gạt đi vì trong lòng đang rối như tơ vò, mẹ vẫn ở phòng hồi sức, ông chẳng còn tâm trạng mà nghĩ việc khác. Bố tôi là người sống tình cảm, rất thương mẹ, hay phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, việc gì có thể làm ông sẽ làm hộ cho mẹ. Có thể do tuổi già, ngại con cái nên bố chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ", anh Sơn kể.

Thấy vợ đang hôn mê, người chồng quyết tâm làm điều chưa từng có tiền lệ với hy vọng vợ chóng khỏe - Ảnh 1.

Cả gia đình anh Sơn khi vẫn ở quê. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc dù chỉ một lần trong đời thì vẫn muốn có

Biết bố ngại, anh Tuấn nhờ em gái ở nhà mua một bông hoa thật đẹp để sáng mùng 8/3 khi bố vào thăm mẹ sẽ mang theo. 6h sáng, ông Tuấn đến mang theo một bông hồng đỏ.

Ông ngập ngừng, ngại ngùng đứng trước cửa, mãi sau con trai khích lệ, ông mạnh dạn bước vào. Nhìn vợ nằm trên giường, người cắm đầy kim truyền, gương mặt bị che mất một nửa bởi ống thở ô-xy, ông tiến lại gần vợ, tay run run đặt bông hoa cạnh bà. Ông ghé sát nói với vợ vài câu động viên dù không biết bà có nghe được không. Khoảnh khắc đó khiến anh Sơn nghẹn lòng.

"Hình ảnh đẹp nhưng mẹ lại không thể chứng kiến. Cả tôi và bố cùng gia đình mong muốn mẹ nhanh khỏe để cả nhà có thể làm việc ý nghĩa cùng nhau, được tặng nhau những món quà khi còn có thể.

Mẹ tôi là người tiết kiệm, nếu biết bố tặng hoa thế này chắc sẽ mắng là lãng phí. Năm đầu tiên đi làm, tôi đã dành dụm mua tặng mẹ đôi bông tai vàng - điều mẹ thích từ lâu. Tuy nhiên, khi bố bệnh, mẹ đã phải bán đi để xoay xở. Bố tôi chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ, nên dù chỉ là một lần, tôi vẫn muốn khoảnh khắc này được có", anh Sơn chia sẻ.

Cũng rất may, chỉ vài hôm sau, bà Hương đã hồi tỉnh và được chuyển khoa để theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, một bên người bà bị liệt, chưa cử động được. Dự kiến bà sẽ phải điều trị dài ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại