Thấy món quà lạ gửi đến con, giám đốc âm thầm đi xét nghiệm ADN, chết lặng trước sự thật về bản thân

Ngọc Minh |

Sau khi nhìn thấy món quà lạ gửi đến con nhân dịp trung thu, vị giám đốc 42 tuổi bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, anh đã quyết định đi xét nghiệm ADN với các con để làm sáng tỏ sự thật.

Trung thu là dịp gia đình đoàn viên vui vầy bên nhau, nhưng với anh Mạnh (*) (42 tuổi, tại Ninh Bình) đây lại thời điểm anh nhận tin “sốc”. Anh Mạnh là giám đốc công ty, có công việc rất bận rộn và thường xuyên đi công tác xa. Trung thu năm đó, sau gần hai tháng vắng nhà, anh gác lại mọi lịch trình để về đoàn tụ cùng vợ con. Nhưng ngay khi bước chân vào nhà, anh đã thấy một giỏ quà đặt trong phòng khách đính kèm dòng chữ: “Chúc con của ba mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi”. Điều này khiến anh khựng lại.

Người giúp việc trong nhà nói món quà được gửi đến từ hai ngày trước. Cô giúp việc nghĩ là do anh Mạnh gửi vì sợ không thu xếp công việc để về kịp.

“Tôi thấy có gì đó không ổn vì tôi không gửi giỏ quà đó. Tại sao lại có người gửi quà cho con tôi với dòng chữ như vậy? Tôi chưa từng nhờ ai làm việc đó, lại càng không viết những lời như thế. Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không đúng”, anh Mạnh chia sẻ.

 - Ảnh 1.

Xét nghiệm ADN. (Ảnh minh hoạ)

Do nghi ngờ nên vài ngày sau, anh âm thầm lấy mẫu tóc của các con và mang đến một trung tâm xét nghiệm để kiểm tra ADN. Chỉ sau một ngày, kết quả khiến anh chết lặng: cả hai đứa trẻ đều không cùng huyết thống với anh.

“Tôi gần như không thở được khi đọc kết quả. Tôi luôn tin tưởng vợ, thậm chí chưa từng mảy may nghi ngờ điều gì. Tôi cũng không hề có vấn đề trong chuyện chăn gối nên tôi không thể tin điều đó là sự thật”, anh Mạnh nói.

Nhận kết quả gây "sốc" khi xét nghiệm ADN thứ 2

Không chấp nhận kết quả, anh tiếp tục mang mẫu đi xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội.

Khi có kết quả, anh Mạnh tới trung tâm và bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm là người trực tiếp trả kết quả. Bà xác nhận anh Mạnh và hai đứa trẻ không có quan hệ huyết thống. Bà Nga còn tiết lộ cho anh Mạnh thêm một thông tin gây “sốc” khác, đó là anh mắc hội chứng Klinefelter – một rối loạn nhiễm sắc thể ở nam giới, khiến người bệnh vô sinh.

Hội chứng Klinefelter là một rối loạn di truyền xảy ra ở nam giới khi họ có thêm một hoặc nhiều nhiễm sắc thể X (thay vì XY như bình thường), dạng phổ biến nhất là XXY. Hội chứng này gây thiểu năng sinh dục, suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng, dẫn đến vô sinh.

Tuy nhiên, hiện nay, với sự phát triển của y học, nam giới mắc hội chứng Klinefelter vẫn có cơ hội làm cha nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ có thể thực hiện kỹ thuật vi phẫu lấy tinh trùng trực tiếp từ mô tinh hoàn để tìm tinh trùng (tỷ lệ thành công khoảng 51,3%) và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho bệnh nhân.

“Trường hợp của anh Mạnh có hai khả năng: hoặc vợ anh có mối quan hệ ngoài luồng, hoặc chị ấy đã biết chồng không thể có con và âm thầm xin tinh trùng từ ngân hàng để mang thai. Dù là gì, chúng tôi khuyên anh nên trò chuyện trực tiếp với vợ để làm rõ sự thật”, bà Nga phân tích.

Cầm tờ kết quả xác nhận mình không thể có con, anh Mạnh chết lặng, gần như sụp đổ. Nỗi đau từ việc bị phản bội (nếu có) cũng không lớn bằng cảm giác hoang mang khi anh phát hiện bản thân bị rối loạn nhiễm sắc thể bao năm mà không hề hay biết.

Anh Mạnh chia sẻ với bà Nga rằng bản thân đang rất rối, anh vẫn chưa quyết định sẽ đối diện với vợ và các con như thế nào. “Tôi yêu vợ con bằng tất cả những gì mình có. Nhưng sự thật này quá sức chịu đựng với tôi, anh nói với bà Nga.

Một thời gian sau, anh Mạnh lại gọi điện lại cho bà Nga để cảm ơn vì những lời khuyên. Anh cũng chia sẻ rằng vợ anh thú nhận đã ngoại tình. Anh cũng đã chia tay vợ vì khó lòng chấp nhận được sự phản bội. Trong tương lai khi xây dựng gia đình mới, anh sẽ tìm tới các biện pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại