Thấy đứa trẻ thoi thóp thở trong chiếc xe hơi, 5 tù nhân vừa được thả đã "lập công" nhờ hành động nhanh trí này

LT |

Nhờ sự nhanh tay, nhanh mắt những tù nhân vừa được trả tự do đã lập công cứu sống một mạng người.

Vụ việc xảy ra ngay tại bãi đậu xe trước cửa tòa án bang Florida (Mỹ) mới đây khiến nhiều người thót tim nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì bé gái đã được cứu mạng kịp thời.

Theo ABC News, một người đàn ông đã vô tình để quên chìa khóa xe và cả cô con gái mới 1 tuổi ngồi trong xe hơi.

Đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong xe và rồi mất mạng vì bị sốc nhiệt hoặc thiếu oxi để thở. Bé gái trong trường hợp này cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng may mắn là có người phát hiện kịp thời và cứu cô bé ra.

Biết mình bỏ quên con trong xe nhưng lại không có cách nào mở khóa, người cha đã cố gọi một thợ sửa khóa xe đến nhưng không được.

Thấy đứa trẻ thoi thóp thở trong chiếc xe hơi, 5 tù nhân vừa được thả đã lập công nhờ hành động nhanh trí này - Ảnh 1.

5 tù nhân vừa được trả tự do tại tòa án bang Florida đã nhanh trí cứu sống bé gái 1 tuổi.

Đúng lúc này, 5 tù nhân vừa được thả ra đã phối hợp cùng các nhân viên thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát hạt Pasco đã tìm cách mở cửa xe mà không đùng đến chìa khóa.

Trong khi người cha của bé gái tuổi đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng thì 5 tù nhân đã nhanh trí dùng chiếc móc treo quần áo để tìm cách mở cửa chiếc xe hơi.

Ông Richard Stanger, làm việc tại văn phòng cơ quan cảnh sát hạt Pasco cho biết: "Ai đó đã đưa ra một chiếc móc áo và chúng tôi đã dùng nó để mở cửa thành công. Các tù nhân biết rằng họ đã phạm sai lầm nhưng họ đã hối lỗi và mong được làm điều gì đó đúng đắn, tốt đẹp cho cuộc sống".

Thấy đứa trẻ thoi thóp thở trong chiếc xe hơi, 5 tù nhân vừa được thả đã lập công nhờ hành động nhanh trí này - Ảnh 2.

Thấy đứa trẻ thoi thóp thở trong chiếc xe hơi, 5 tù nhân vừa được thả đã lập công nhờ hành động nhanh trí này - Ảnh 3.

Toàn bộ cảnh nhóm người hợp lực cứu sống bé gái đã được mẹ của cô bé, chị Shadow Lantry, quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sỹ quan cảnh sát tên Nocco nói với ABC Action News: "Chỉ một tỉ lệ rất nhỏ các tù nhân đã được ra tù lại tiếp tục muốn chống lại chúng tôi. Đa số họ đều muốn 'quay đầu', làm điều tốt đẹp cho cuộc sống".

Trước đó, đã có rất nhiều trường hợp bố mẹ bỏ quên trong ô tô để rồi phải hối hận suốt đời vì con mãi mãi ra đi. Chẳng hạn như trường hợp của cô Hannah Grace Millercha, 3 tuổi, ở Anderson (Mỹ) xảy ra vào hồi tháng 6 năm ngoái.

Vào sáng sớm ngày 3/6, cả gia đình bé gái đi đến nhà thờ cùng nhau. Sau đó, cha mẹ để các con ở nhà, còn họ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa để mua sắm ít đồ. Ở thời điểm đó, cặp vợ chồng nghĩ rằng bé gái 3 tuổi đang ngủ với hai anh chị em của mình mà không hề biết rằng em đã bị bỏ quên trong xe ô tô.

Hai tiếng sau đó, khi thấy các con thức dậy mà không thấy bé Hannah đâu, lúc này cha mẹ em mới tá hỏa đi tìm. Cuối cùng, người cha tìm thấy Hannah đang trong tình trạng bất tỉnh ở trong chiếc xe hơi nóng bức. Thật không may, dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng cô bé đã qua đời. Nguyên nhân khiến bé Hannah tử vong là do kiệt sức vì quá nóng.

Vậy nên, khi cho trẻ ngồi xe hơi cha mẹ nên hết sức cẩn thận, tránh bỏ quên con để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại