Thấy con khác mình, bố đi xét nghiệm ADN, lúc nhận kết quả chỉ biết khóc

Ngọc Minh |

Người đàn ông tới Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội mong muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống với con gái vì thấy con khác mình.

Đó là trường hợp của anh Sơn* (42 tuổi) có 2 người con (một gái, một trai).

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – cán bộ Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội - chia sẻ: Anh Sơn là trường hợp khách hàng chị vẫn nhớ mãi. Vì lời dị nghị, bàn tán của những người xung quanh mà anh đã quyết định đi xét nghiệm ADN để tìm ra sự thật.

Thời gian trước đó, gia đình anh Sơn sống yên ấm, hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi con gái anh lên cấp 2. Con gái anh học tập vượt trội hẳn so với các bạn, thi cử luôn đạt được thành tích cao. Hơn nữa, anh thấy con gái không có nét giống bố và mẹ. Trong khi đó, đứa con trai thì giống hệt anh.

Cũng chính vì điều này mà dân làng, thậm chí ngay cả họ hàng, người thân trong gia đình cũng dị nghị, đặt ra câu hỏi: "Liệu con gái có phải con anh không?".

Thấy con gái học quá giỏi, bố nghi ngờ đi xét nghiệm ADN, lúc nhận kết quả chỉ biết khóc- Ảnh 1.

Chị Yến đang tư vấn cho khách hàng (ảnh PV).

Lúc đầu, anh bỏ ngoài tai vì nghĩ mọi người ghen tỵ. Nhưng con gái liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi từ huyện tới tỉnh và cả quốc gia.

Anh Sơn kể lại những lời dị nghị của thiên hạ: "Cả họ nhà đấy 4 đời làm nông, không có đứa nào học giỏi như vậy cả. Vậy mà nó đạt giải hết cấp nọ đến cấp kia"; "Sao đứa em học dốt, mà chị nó học giỏi thế, có lẽ là khác giống"; "Mặt mũi chẳng giống bố, cũng chẳng giống ông bà. Xưa bố đi học hết lớp 9, mà giờ con giỏi thế"…

Những lời nói đó ngày nào cũng lọt vào tai anh Sơn, khiến cho anh bán tín bán nghi.

Để làm rõ trắng đen, anh đã bàn chuyện với vợ đi xét nghiệm ADN. Dù vợ khẳng định luôn chung thủy và làm việc này con biết sẽ bị tổn thương nhưng anh Sơn vẫn quyết tâm đi xét nghiệm.

Chị Yến cho biết: "Tới Trung tâm, người chồng chia sẻ hết nỗi uất ức khi phải nghe những lời đàm tiếu. Còn người vợ thì luôn khẳng định mình chung thủy… Thấy vậy, tôi và các cán bộ trung tâm giải thích rằng, cả hai nên làm xét nghiệm vì đang thiếu sự tin tưởng nhau.

Nếu chị vợ khẳng định là chung thủy, thì sau khi có kết quả sẽ là bằng chứng xác đáng để đập tan mọi dị nghị của những người xung quanh. Sự thật thế nào, hồi sau sẽ rõ".

Anh Sơn quyết định chọn dịch vụ lấy kết quả nhanh nhất có thể. Sau khi có kết quả anh Sơn nhanh chóng cầm lấy đọc.

"Đọc xong người chồng ngồi thụp xuống ghế, ôm vợ khóc, thốt lên câu: Anh xin lỗi em, bố xin lỗi con", chị Yến nói.

Theo chị Yến, kết quả xác nhận con gái và anh Sơn có quan hệ huyết thống. Câu chuyện của anh Sơn cũng là bài học cho mỗi chung ta rằng vợ chồng cần phải tin tưởng lẫn nhau, đừng chỉ nghe theo những lời dị nghị của thiên hạ.

Kết quả xét nghiệm ADN đã giúp cho gia đình anh Sơn xoá bỏ được mối bất hoà. Anh Sơn cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách để bù đắp cho con gái.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại