Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này

Quang Vũ |

Đài Loan mùa nào cũng đẹp, chẳng kém gì những nơi đến khác ở châu Á hay châu Âu xa xôi. Muôn ngàn sắc hoa rực rỡ dệt nên những bức tranh đầy lãng mạn khiến bất cứ ai cũng không khỏi xiêu lòng.

Nếu như tiết trời mùa xuân và mùa hạ khoác lên thiên nhiên nơi xứ Đài những mảng màu rực rỡ, quyến rũ lòng người thì vào độ thu, đông khung cảnh gợi lên vẻ đẹp êm dịu, ngọt ngào. Khắp nơi trên đảo ngọc muôn ngàn hoa đua nhau khoe sắc đem lại vẻ cuốn hút lạ thường.

Gam vàng cam của mùa thu lãng mạn

Mùa thu Đài Loan nhẹ nhàng lãng mạn với không khí se lạnh, dễ chịu, bầu trời trong xanh thả những tia nắng dịu nhẹ giữa ngàn hoa khoe sắc. Thu đến, khung cảnh nơi đây như khoác một chiếc áo mới lạ, rất đẹp và nên thơ, nhẹ nhàng và quyến rũ khiến bao trái tim bồi hồi thổn thức. Đến Đài Loan vào mùa thu, dạo quanh những cung đường từ thành thị đến miền sơn cước, du khách sẽ không khỏi bỡ ngỡ trước sự thay đổi sắc màu đến lạ kỳ.

Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này - Ảnh 1.

Cứ vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, khu vực Đài Đông và Hoa Liên sẽ ngập trong biển vàng của hoa Lily. Những bông hoa vàng rực và tươi rói chen chân nở rộ tạo thành một tấm thảm hoa khổng lồ thu hút vô vàn khách du lịch. Sắc hoa Lily tỏa sáng cả một khoảng trời, khiến những tia nắng yếu ớt cũng phải "xấu hổ" vì nhạt màu hơn.

Khoảng từ tháng 10 đến tháng 12, khi tiết trời sang thu rõ hơn, đây chính là thời khắc lý tưởng nhất để ngắm những hàng phong xanh bắt đầu thay màu áo cũ để khoác lên mình chiếc áo điệu đà sặc sỡ. Ngập tràn màu đỏ lộng lẫy của rừng phong và ánh nắng vàng dịu trải dài khắp từng con phố. Những hàng phong trút lá vô tình tạo nên một khung cảnh lung linh đầy quyến rũ, những thảm lá đỏ rực như níu giữ bước chân người qua.

Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này - Ảnh 2.

Tuyết Anh (25 tuổi, nhân viên tài chính) - một người yêu phong cảnh Đài Loan qua những thước phim du lịch. Cô nàng đã từng đến xứ Đài vào mùa xuân và ngẩn ngơ trước khung cảnh hoa đỗ quyên nở rộ trên đỉnh núi Hehuanshan (Hợp Hoan Sơn), bao quanh là biển mây bồng bềnh đẹp tựa như một bức tranh. Thế nhưng, Tuyết Anh vẫn mê mẩn với mùa thu Đài Loan và đang lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng 10.

Cô nàng 9X chia sẻ: "Ở Đài Loan có rất nhiều 'mật địa' để ngắm cảnh mà không phải ai cũng biết, trong đó phải nói đến Nantou (Nam Đầu), nơi được mệnh danh là quê hương của những chiếc lá phong. Mình đã tìm hiểu rất kỹ và chắc chắn sẽ đến nơi đây để có những khoảnh khắc check-in tuyệt vời".

Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này - Ảnh 4.

Sắc trắng hồng cho mùa đông ấm áp

Khác với Tuyết Anh, Phan Minh (sinh viên ngành du lịch năm cuối) lại cực kỳ yêu thích mùa đông ở Đài Loan. Chàng trai Gen Z quyết định đi làm thêm để tự thưởng cho mình chuyến khám phá hòn đảo này vào cuối năm. Phan Minh cho biết: "Sẽ thật là tiếc nuối nếu không đến Đài Loan vào mùa đông bởi vẻ đẹp nơi đây thực sự quá quyến rũ. Những chùm hoa anh đào tinh khiết kiêu sa, hoa trà, hoa đỗ quyên… rực rỡ tạo nên một khung cảnh không thể tả bằng lời".

Thật vậy, đến với Đài Loan vào mùa đông, bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận những điều đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có. Mặc dù mùa đông ở Đài Loan có tuyết rơi nhưng không quá lạnh, bạn có thể ngắm những bông tuyết bay lất phất ngoài khung cửa và cảnh vật được khoác lên mình một màu trắng mơ màng.

Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này - Ảnh 5.

Đặc biệt, trong cái lạnh giá của ngày đông, khắp thung lũng, núi đồi lại phủ màu trắng bồng bềnh đẹp đến lịm tim của những cây hoa mơ bung nở. Khi những đám sương trắng còn đang vương trên cành lá, những nụ mơ chúm chím như một nét chấm phá đầy duyên dáng và kỳ diệu bừng sáng giữa không gian.

Cũng trong bức tranh mơ màng ấy, vạt cỏ chè vè tựa như những bông lau vươn dài khoe vẻ đẹp bay bổng, thanh thoát. Cỏ chè vè có màu nâu đỏ, giản dị, mộc mạc nhưng lại khiến người ta say mê. Chỉ cần ngắm cánh đồng cỏ chè vè dài tít tắp tới tận chân trời, những bông cỏ khẽ đung đưa trong gió trong trẻo cũng đủ khiến tâm hồn nhẹ nhàng hơn mỗi sớm mai.

Thật tiếc nuối nếu đến Đài Loan mà chưa đắm chìm trong sắc hoa này - Ảnh 6.

Đài Loan đang chuẩn bị các phương án để có thể đón khách quốc tế sớm nhất từ quý 3/2022. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không lên một bản kế hoạch thật hoàn hảo để đến hòn đảo này thưởng thức những cảnh đẹp say mê với muôn sắc hoa rực rỡ? Đài Loan vào bất cứ mùa nào cũng là một điểm đến thú vị, nơi bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khó quên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại