Tên trộm nhí chui gầm giường suốt 4 tiếng bị chủ nhà bắt tại trận

Minh Toàn |

Đột nhập vào một gia đình để trộm cắp, Dĩ trốn trong gầm giường đến đêm thì bị người nhà phát hiện và bắt giữ.

Rạng sáng ngày 23/7, Công an Huyện Bình Chánh, TP. HCM đã bắt gữi đối tượng Lê Văn Dĩ, sinh năm 2000, thường trú tại An Minh, Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào tối 22/7 và rạng sáng ngày 23/7, khi gia đình bà Phạm Thị H (ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) ra ngoài ăn tối và chỉ có thiếu niên 15 tuổi là con của bà H. ở nhà chơi điện tử.

  Clip "Siêu trộm" chui gầm giường suốt 4 tiếng chờ chủ nhà đi ngủ.  

Lợi dụng ít người ở nhà, đối tượng Dĩ đã leo tường vào nhà lúc 20h50 ngày 22/7, kiểm tra khắp nhà, sau đó mở cửa tầng trệt và chui xuống gầm giường nằm sẵn.

Khoảng hơn 10h, gia đình bà H về nhà rồi lên lầu đi ngủ. Đến hơn 12h, bà H xuống nhà uống nước, tiện kiểm tra cửa thì phát hiện ra có người nằm dưới gầm giường. Lúc này, bà H lấy hết bình tĩnh ra lấy chìa khoá mở cửa chính thoát ra ngoài, gõ cửa từng nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 00h30 ngày 23/7, tên trộm đã bị bắt giữ và được công an xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh giải về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, vì chưa đủ tuổi thành niên và yếu tố cấu thành tội phạm nên tên trộm này đã được một người tự xưng là "chú họ" (SN 1981, ngụ ở Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bảo lãnh ra về.

Tên trộm nhí chui gầm giường suốt 4 tiếng bị chủ nhà bắt tại trận - Ảnh 2.

"Siêu trộm" chui gầm giường suốt 4 tiếng chờ chủ nhà đi ngủ bị khống chế bắt giữ.

Tuy không có thiệt hại về tài sản, nhưng đây được nhận định là một hành vi trộm cắp có tổ chức bởi gia đình bà H vốn làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm tại địa phương, trong nhà có nhiều tài sản giá trị. 

Đáng nói ngay trong đêm bị trộm đột nhập thì buổi sáng cùng ngày, bà H cùng người thân vừa mới đi ngân hàng rút tiền về phục vụ cho công việc kinh doanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại