*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ nhà dặn căn phòng không cần dọn khiến nữ lao công tò mò.
Chỉ từ một linh cảm mơ hồ rằng đồ đạc trong nhà không còn ở đúng vị trí cũ, cụ bà đã lần ra một manh mối khiến chính cảnh sát cũng phải bất ngờ.
Châu Hồng Phúc đã đột nhập vào trường THPT Trần Phú và Bùi Thị Xuân (Đà Lạt, Lâm Đồng) để trộm cắp nhiều điện thoại và tiền của các học sinh.
Lòng tham nổi lên khiến người phụ nữ nhanh tay trộm cắp rồi chuồn thẳng.
Vốn có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng mới đây sau khi có hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Oanh đã làm giả CMND để trốn lệnh truy nã và bỏ trốn lên thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An làm thuê cho một đoàn lô tô.
Ngày 08/4, Công an huyện Ia H’Drai (Kon Tum) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Triệu Sinh Thanh (SN 1997, trú thôn 7, xã Ia Tơi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi phục vụ đám tang xong, gã đạo tì về nhà người quen ngủ. Thấy nhà cạnh bên không đóng cửa sổ nên người này đã sang trộm tiền đi mua vàng.
Cặp "vợ chồng hờ" từ Tiền Giang sang Vĩnh Long rồi vào ngôi miếu trộm bình hoa và 4 con hạc bằng kim loại nhưng bị công an bắt giữ.
Lợi dụng Trụ trì ra ngoài, nam thanh niên mặc áo như nhà sư lẻn vào phòng thờ Tịnh xá mở tủ lấy trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng...
Mang theo một que hương đang tỏa khói có tác dụng gây mê, “nữ quái” giả vờ mua hàng rồi lợi dụng nạn nhân mất tập trung để trộm tài sản. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị người dân phát giác và báo lực lượng Công an.
Cường mặc đồ nhà sư đột nhập vào phòng thờ của tịnh xá ở Vĩnh Long trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng.
Để có tiền đánh bạc cá độ bóng đá, nhân viên ngân hàng đã trộm cắp hàng chục tỉ đồng từ các cây ATM. Khi không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, nam nhân viên này mới thú nhận với lãnh đạo và tới cơ quan Công an đầu thú.