'Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ': Đàn ông không chăm chút được gia đình là đàn ông bỏ đi!

Đình Trọng |

Nếu bạn là cha mẹ, hãy khích lệ và cổ vũ thay vì trách mắng con trẻ. Trong hôn nhân, hãy dịu dàng thay vì luôn gắt gỏng và nổi nóng với đối phương. Nếu bạn là một người con, hãy luôn mỉm cười thay vì buông lời chê bai cha mẹ. Làm được ba điều trên, bạn sẽ được nhà cửa ấm êm.

Người xưa có câu: "Gia hòa vạn sự hưng." Điều làm nên một gia đình hạnh phúc không phải là tiền tài mà là sự đồng lòng hòa thuận của mọi thành viên. Một nhà hòa hợp thì phúc sẽ tự đến.

Hãy luôn cung kính hiếu thảo với cha mẹ

Một trong những điều khó làm nhất trên đời chính là luôn vui vẻ, cung kính với cha mẹ. Khi cha mẹ già, có nhiều thứ mới mà cha mẹ không biết nên đều phải nhờ con cái dạy. Nhiều lúc, con cái mất kiên nhẫn mà mắng cha mẹ rằng: "Con đã nói bao nhiều lần rồi mà sao bố mẹ vẫn không làm được vậy?"

Những lần tới, khi muốn hỏi gì, cha mẹ chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi con rằng: "Con có rảnh không? Con thử xem cái này đi. Hình như nó lại hỏng rồi."

Lúc này, cha mẹ trông giống hệt như một em bé tiểu học vừa mới làm sai điều gì. Mỗi ngày, cha mẹ đều phải dè dặt trông sắc mặt của con mà sống. Cha mẹ già chỉ sợ làm con không vui. Từng câu nói, từng hành động đều không được tự nhiên.

Sau khi nhận được hóa đơn, người cha định giúp con gái thanh toán bữa ăn này nhưng cô con gái chỉ nói: "Hóa đơn để con tự trả."

Khi trời mưa, biết con không mang ô, cha liền vượt đường xa đến mang ô cho con. Nhưng do mưa to, nên cuối cùng con lại gọi taxi đưa cha về nhà một mình.

Có lần, cha bí mật đến nhà, tự tay nấu một bữa cơm cho con. Nhưng cha bất cẩn đánh vỡ bát. Con gái liền nói: "Con có phải là trẻ con đâu! Con tự làm được mà!" Nghe được câu nói, cha tự thấy tủi thân nên vội vã rời đi.

Có những việc muốn giúp mà cha chỉ đành lực bất tòng tâm. Cha muốn học cái mới thì cũng không dám làm phiền con gái dạy mình. Người cha còn muốn đi làm thêm ở chỗ con gái, vừa để cho bản thân cơ hội tiếp cận với những thứ mới, vừa tiện chăm sóc con.

Cha mẹ vất vả cả đời, một lòng vì con. Nhưng khi lớn lên, chúng ta chẳng còn cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ nữa. Chúng ta dần trở nên thiếu nhẫn nại với cha mẹ. Sau này, khi vô tình nhìn thấy đơn ứng tuyển của cha, cô mới òa khóc. Giờ thì cô mới hiểu mình đã làm cha phải buồn lòng thế nào. Hóa ra, chúng ta toàn tốt đẹp với người ngoài nhưng lại xấu tính với cha mẹ.

"Thứ đáng ghét trên đời này chính là một gương mặt đang xưng xỉa vì tức giận. Việc hèn hạ nhất trên đời chính là đưa cái bộ mặt đáng ghét ấy cho cha mẹ thấy. Điều đó còn kinh khủng hơn là ngược đãi và đánh mắng."

Nhân lúc cha mẹ vẫn còn trên đời, mong bạn hãy luôn mỉm cười và đối xử tốt với cha mẹ. Hiếu thảo chính là ta luôn vui vẻ và ôn hòa với cha mẹ. Đó mới là phúc lớn nhất của một nhà.

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ: Đàn ông không chăm chút được gia đình là đàn ông bỏ đi! - Ảnh 1.

Hãy để dành những lời đẹp nhất cho con trẻ

Đối với một đứa trẻ, những lời dạy bảo mang tính khai sáng của cha mẹ còn quý báu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngược lại, một lời trách mắng của cha mẹ sẽ giống như con dao sắc làm tổn thương tâm hồn non nớt của con.

Trong một lớp khiêu vũ dành cho trẻ em, một cậu bé tầm 5 – 6 tuổi bị thầy phạt vì chưa thuộc động tác. Càng bị phạt nhiều, càng bị thúc ép luyện tập nhiều, kết quả cậu bé lại càng đi xuống. Cuối cùng, cậu bật khóc vì quá sợ hãi và phải xin thầy về sớm. Bố cậu đến đón cậu, chẳng an ủi được câu nào, lại còn chê trách:"Tập bao nhiêu lần rồi mà vẫn không làm được. Đàn ông đàn ang gì mà nước mắt ngắn, nước mắt dài?"

Ngôn ngữ có một sức mạnh vô hạn. Một câu nói đủ để đẩy một người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cũng đủ để thắp lên những tia hy vọng tươi sáng.

Lượng là vận động viên bóng bàn nổi tiếng. Con gái anh đã học đánh golf từ khi mới ba tuổi. Bản thân là một vận động viên lâu năm, anh hiểu được thắng thua là chuyện thường tình trong thi đấu. Vì thế, anh chưa bao giờ chê trách con gái vì điều này. Khi con đánh không tốt, anh vỗ về an ủi: "Không sao hết. Lần sau đánh tốt hơn là được."

Dưới sự cổ vũ của cha, con gái anh ngày càng tự tin hơn. Thậm chí, có lần con gái anh còn mượn lời của cha để đi an ủi mẹ. Vợ anh đáp: "Trong thi đấu, mẹ nhìn thấy nhiều bạn nhỏ khóc vì đánh không tốt. Nhưng mẹ rất ít khi nhìn thấy con của mẹ khóc vì chuyện đó."

Nhờ sự động viên khuyến khích của cha mẹ, một bé gái đã có thể bình thản trước chuyện thắng thua. Con gái anh sau cùng đã giành được giải quán quân của một giải Golf quốc tế khi mới 7 tuổi.

"Bạo lực ngôn ngữ đều xuất phát từ sự phủ nhận của cha mẹ đối với con cái."

Những đứa trẻ không được công nhận sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ. Đây chính là trải nghiệm tồi tệ nhất trong những năm tháng trưởng thành của con. Hãy dành những lời tốt đẹp và ấm áp cho các con. Hãy để con thoải mái và cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Đó mới là thứ nuôi lớn con mỗi ngày.

Việc cha mẹ nói chuyện tử tế với con cái còn quan trọng hơn gấp ngàn lần so với việc để lại cho con nhiều tiền tài của cải. Từng câu nói của cha mẹ chính là những viên gạch xây nên tương lai của con. Tương lai của con chính là tương lai của cả gia đình.

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ: Đàn ông không chăm chút được gia đình là đàn ông bỏ đi! - Ảnh 2.

Hãy để dành sự dịu dàng cho nửa kia

Chúng ta thường dễ nổi nóng với người nhà vì luôn nghĩ mình vẫn có cơ hội bù đắp cho họ. Chắc bạn không thể ngờ vết thương lòng bạn để lại cho họ đau đớn ra sao. Những vết thương khó lành ấy chính là thứ khiến cho nhiều cuộc hôn nhân phải tan vỡ.

Ở công ty, Hùng bị sếp quở trách. Về nhà, anh ta lại thấy những con cá yêu quý của mình "bơi ngửa" do sơ suất của người vợ. Hùng giận dữ, trút hết mọi bức xúc lên đầu vợ mình: "Cô động vào cái ổ cắm của tôi để làm gì? Tôi nói bao nhiều lần rồi. Khi tôi không ở nhà thì đừng động đến bể cá của tôi."

Hùng đi làm vất vả cũng không thấy kêu mệt. Nhưng cứ hễ về đến nhà thì anh ta lại giống như một cái xác không hồn. Hùng lịch thiệp tốt bụng với người ngoài, nhưng lại gắt gỏng nổi nóng với vợ mình.

Có lần, vợ anh chất vấn Hùng: "Anh kết hôn rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

Hùng đáp: "Tôi kết hôn vì muốn mình vui vẻ, có thêm người cùng chia ngọt sẻ bùi."

Vợ anh tức giận nói: "Tôi ngày nào cũng mất ngủ. Anh có biết không? Anh đã bao giờ quan tâm đến tôi chưa?"

Hùng trả lời: "Nếu đã nghiêm trọng như vậy, sao cô không đi khám bệnh, lại còn ở đây làm ầm lên với tôi làm gì?" Cuối cùng, khi đã quá tuyệt vọng, vợ anh đã tự tay đập vỡ bể cá mà Hùng yêu thích. Hai người vốn đã yêu nhau là thế, cuối cùng mỗi người một ngả.

Bạn hống hách với người ngoài chính là gây thù chuốc oán. Lợi thì chẳng thấy, hại thì rất nhiều. Bạn làm vậy với người nhà. Dù họ không vui, nhưng bạn lại không hề bị tổn hại gì nhiều, rõ ràng là lợi nhiều hơn hại. Vì thế, bạn cứ mặc nhiên mà trút giận lên đầu người nhà.

Nhà là mái ấm che chở cho con người trước bão giông. Nhưng ai cũng muốn là người được che chở thì lấy ai làm người bảo vệ cái tổ ấm đó. Bạn coi nhà là nơi trút giận, nhà đâu còn là nhà nữa. Vì thế mong bạn hãy để sự dịu dàng ấm áp ở lại trong nhà, ngôi nhà vẫn mãi luôn là tổ ấm.

Hãy dịu dàng với người đầu gối tay ấp bên mình. Hạnh phúc lớn nhất trên đời chính là tìm được người luôn nắm tay mình đi hết cuộc đời này.

Gia đình hòa thuận là bí quyết làm nên một gia đình hạnh phúc. Hãy nói những lời dễ nghe với con, giúp con trưởng thành và khôn lớn mỗi ngày. Đừng nổi nóng với vợ chồng, hãy ấm áp yêu thương, cùng vượt qua giông tố. Hãy luôn cung kính đúng mực với cha mẹ.

Khi bạn đối xử tốt với người thân, họ sẽ là chỗ dựa che chở cho bạn khỏi giông bão. Khi mệt mỏi, nhà sẽ là chiếc sofa cho bạn nghỉ ngơi. Khi khó khăn, nhà sẽ là nơi tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Khi thất thế, ở nhà sẽ luôn có người sẵn lòng cùng bạn đối diện với mọi thử thách. Mong bạn có một gia đình hòa thuận và luôn biết giữ lửa vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại