Sụt cân, đi bệnh viện mới biết có kim loại chui vô bụng

NGUYỄN THẠNH |

Nhiều người bị hóc dị vật không đến bệnh viện mà tự chữa mẹo khiến dị vật càng đâm sâu, gây tổn thương sức khỏe.

Sụt cân, đi bệnh viện mới biết có kim loại chui vô bụng - Ảnh 1.

Cọng kẽm suýt xuyên thủng bao tử chui vào ổ bụng bệnh nhân

Ca mới nhất là bà T.N. (67 tuổi, ngụ Tây Ninh), nuốt 1 cọng kẽm dài sắc nhọn. Trước đó, bà N. có cảm giác mệt, buồn nôn, ho, đau bụng âm ỉ, tức ngực sau xương ức, ăn uống kém, sụt cân; sau đó, liên tục bị đau bụng mức độ ngày càng nhiều.

Tại bệnh viện bà N. được các bác sĩ nội soi lấy ra một cọng kẽm sắc nhọn 2 đầu, dài 3 cm nằm ở vùng hành tá tràng, may mắn dị vật chưa xuyên thành dạ dày chui vào ổ bụng.

Trường hợp kế tiếp là chị K.C. (40 tuổi, ngụ An Giang), đến cấp cứu vì sơ ý nuốt răng giả có mấu sắc nhọn trong lúc ăn uống. Các bác sĩ đã nội soi và gắp ra chiếc cầu răng giả dài hơn 5cm nằm trong dạ dày. Tương tự như bà N. chị C. cũng may mắn chưa bị mấu sắc nhọn của chiếc cầu răng giả móc thủng bao tử.

Sụt cân, đi bệnh viện mới biết có kim loại chui vô bụng - Ảnh 3.

Răng giả với mấu sắc nhọn lọt trong bụng bệnh nhân

BS.CKI Trương Ngọc Nhã, Trưởng Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết tình trạng chẳng may nuốt, hóc phải dị vật như xương gà, xương cá, răng giả, tăm… là không phải hiếm gặp. Nhiều trường hợp khi bị hóc dị vật không đến bệnh viện mà tự chữa mẹo khiến dị vật càng đâm sâu hơn, gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày tá tràng và chảy máu rất cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại