Sống sót trong vụ sạt lở đất kinh hoàng nhờ chui vào tủ lạnh

Minh Thu |

Nhờ nhanh trí chui vào chiếc tủ lạnh, cậu bé ở Philippines đã may mắn sống sót trong vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy cậu bé CJ Jasme (11 tuổi) còn sống sau khi chui vào trong một chiếc tủ lạnh bị hỏng để trốn khỏi trận lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của cơn bão Megi ở Philippines.

CJ đang ở nhà cùng với gia đình đúng lúc một trận sạt lở đất quy mô lớn xảy ra tại ngôi làng nằm ở thành phố Baybay thuộc tỉnh Leyte của Philippines vào ngày 15/4. Đây là trận sạt lở đất thứ 2 ở nơi gia đình CJ sinh sống vốn nằm dưới chân một ngọn núi. Vụ sạt lở đầu tiên đã cướp đi mạng sống của bố CJ vào ngày 14/4.

Sống sót trong vụ sạt lở đất kinh hoàng nhờ chui vào tủ lạnh -

Những người họ hàng được biết đã nhanh chóng đưa CJ ra khỏi căn bếp trong lúc đất đá đổ xuống và sắp chôn vùi căn nhà của cậu bé. Trong lúc này, cậu bé đã nhanh trí trốn vào trong chiếc tủ lạnh bị hỏng.

Nhờ đó mà CJ đã thoát chết. Tuy nhiên, cậu bé đã phải nằm trong chiếc tủ lạnh hỏng từ 15 – 20 tiếng đồng hồ cho tới khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy vào sáng ngày 16/4. Nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái bị thương và bị đói.

Người bác của CJ là ông Juanito Orellano cho biết, “Khi người họ hàng định chạy tới cứu cậu bé, ông đã ngăn cản bởi trận lở đất quy mô lớn đang đổ xuống và vô cùng nguy hiểm. Lúc này CJ cũng đã rời khỏi nhà, vì cậu bé đã chui vào chiếc tủ lạnh”.

Một sĩ quan cảnh sát có tên Jonas Etis báo cáo đã nhìn thấy CJ sau trận lở đất và còn băng vết thương ở chân cho cậu bé. Tuy nhiên, một tiếng động lớn xuất hiện báo hiệu những tảng đá sắp đổ dồn xuống, nên CJ lại chui vào trong chiếc tủ lạnh, còn viên cảnh sát nhảy xuống sông để tránh nạn.

Khi lực lượng cứu hộ tới được hiện trường, họ tìm thấy CJ bị thương nặng nhưng còn tỉnh táo. Câu đầu tiên CJ nói với các nhân viên cứu hộ là xin nước và thức ăn vì cậu đã quá đói.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, CJ được chuyển tới bệnh viện nhanh chóng để làm phẫu thuật ở chân và hiện tình hình sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ địa phương, anh trai của CJ mới 13 tuổi đã bỏ chạy khi phát hiện trận sạt lở đất sắp đổ xuống nhà, còn CJ tự tìm chỗ trú bằng cách chui vào chiếc tủ lạnh bị hỏng. Nhưng người mẹ và em của CJ vẫn mất tích. Còn người cha qua đời trong trận sạt lở đất đầu tiên đã được chôn cất vào ngày 17/4.

Ông Milet Labana, người đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho CJ, thông báo “Ca phẫu thuật chân của CJ đã kết thúc. Cảm ơn những người đã quyên góp và cầu nguyện cho CJ. Cậu bé đang dần hồi phục và cần được hiến máu nhóm B”.

Cơn bão Megi mà người dân Philippines là Agaton đã tấn công khu đô thị Guiuan ở tỉnh Đông Samar vào lúc 7h30 ngày 10/4 với tốc độ gió di chuyển lên tới 75 km/h. Cơn bão gây ra tình trạng sạt lở đất và lũ lụt đồng thời cướp đi sinh mạng của ít nhất 172 người Philippines. Ngoài ra, hơn 2 triệu người dân địa phương cũng đã phải đi sơ tán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại