"Siêu nhân" Hàn Quốc vẫn không tin đã thắng được Hoàng Xuân Vinh

Lupo |

Tại loạt bắn chung kết nội dung 50m súng ngắn Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đã phải đối đầu với Jin Jong-oh, một xạ thủ cực kỳ lão luyện.

Mặc dù vượt qua được Hoàng Xuân Vinh ở loạt đạn thứ 20, phá kỷ lục Olympic và giành tấm HCV nội dung 50m súng ngắn, Jin Jong-oh vẫn cảm thấy khó tin với thành tích của mình. Bởi đã có thời điểm, anh thực sự bối rối.

Xạ thủ Hàn Quốc kết thúc vòng loại một cách khá hoàn hảo với 567 điểm, xếp thứ nhất. Trong khi đó, Hoàng Xuân Vinh chỉ đứng thứ 6, giành 556 điểm.

Tuy nhiên, bước vào loạt bắn chung kết, Xuân Vinh như lột xác và liên tiếp thực hiện những cú bóp cò chính xác. Ở chiều ngược lại, Jin Jong-oh không đạt được kết quả như mong muốn. Tại loạt đạn thứ 9, xạ thủ Hàn Quốc chỉ đạt 6,6/10,9 điểm, con số "không thể tin nổi".

Hoàng Xuân Vinh tuột vàng ở loạt bắn áp chót

"Tôi không lo sợ, nhưng tôi đã không ngắm bắn một cách chuẩn mực nhất", Jin Jong-oh chia sẻ, "Lúc đó, tôi như đánh mất bản thân mình. Nhưng may mắn là tôi đã đứng dậy và quyết tâm phải lấy lại phong độ. Khi lọt top 3, tôi chắc chắn có HCĐ trong tay.

Tôi chợt nhớ lại rằng ngày xưa mỗi lần nghĩ như thế, tôi cũng chỉ có HCĐ. Tôi tập trung hết sức lực và cuối cùng đã giành "vàng". Olympic thật sự quá khó khăn. Tôi vẫn chưa tin được là mình đã chiến thắng kỳ diệu như thế".

Trong lễ trao HCV, một hình ảnh đẹp đã diễn ra khi 2 VĐV Jin Jong-oh (Hàn Quốc) và Kim Song-guk (Triều Tiên, giành HCĐ) bắt tay nhau đầy thân mật.

Siêu nhân Hàn Quốc vẫn không tin đã thắng được Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Jin Jong-oh và Kim Song-guk bắt tay rất thân mật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại