Sau 12 năm mang xác con nhỏ đi khắp nơi, người cha tội lỗi mới chịu ra đầu thú

VŨ UYÊN |

Cảm thấy quá tội lỗi, một người đàn ông tại Trung Quốc đã quyết định tới cơ quan cảnh sát đầu thú sau 12 năm giấu kín việc sát hại đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời.

Thủ phạm được xác định là một người đàn ông họ Lâm, 43 tuổi, hiện đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Ông này khai nhận đã vô tình giết chết đứa con gái chưa đầy một tháng tuổi cách đây 12 năm.

Người cha mang thi thể của con gái sơ sinh tới cơ quan cảnh sát.

Trong một lần ở nhà chăm con, do liên tục phải nghe tiếng khóc lóc nỉ non nên ông Lâm đã dùng tay đánh mạnh vào đầu của con gái mới sinh khiến em tử vong ngay tại chỗ.

Tới khi bình tĩnh lại, ông này lập tức đặt thi thể của đứa trẻ đáng thương vào chiếc túi đựng rác màu đen rồi giấu ngay bên dưới giường ngủ: "Lúc vợ hỏi, tôi nói dối là bà nội lên chơi và đòi mang cháu nhỏ về quê nuôi dưỡng".

Dù cảm thấy nghi ngờ nhưng cô Quách, năm nay 38 tuổi vẫn tin tưởng chồng mình nên mới chấp nhận lời giải thích có phần kỳ lạ trên.

Sau 12 năm mang xác con nhỏ đi khắp nơi, người cha tội lỗi mới chịu ra đầu thú - Ảnh 2.

Chiếc túi đựng xác đứa trẻ sơ sinh được chuyển tới cơ quan cảnh sát.

Hai năm sau, vợ chồng ông Lâm sinh thêm một đứa con gái nữa và tiếp tục nằm ngủ trên chiếc giường có thi thể của em bé sơ sinh được giấu bên dưới trong suốt gần 9 năm.

Ông Lâm khai nhận tại cơ quan cảnh sát: "Sau khi li hôn vào năm 2013, tôi bắt đầu kiếp sống của công nhân thời vụ. Cứ di chuyển tới đâu là tôi lại đem chiếc túi đựng xác đứa con gái đầu lòng đi theo".

Sau 12 năm mang xác con nhỏ đi khắp nơi, người cha tội lỗi mới chịu ra đầu thú - Ảnh 3.

Sau 12 năm gây án, ông Lâm mới có đủ dũng khí nói thật mọi chuyện với vợ cũ và ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát.

Dù cảm thấy tội lỗi với hành động nhẫn tâm cách đây 12 năm, song ông Lâm chỉ có đủ dũng khí để nói thật toàn bộ mọi chuyện với vợ cũ của mình sau khi nghe thông tin về những vụ cha mẹ sát hại con cái được phát trên truyền hình.

Trước sự việc đau lòng, cô Quách đã đưa hung thủ tới đầu thú ở cơ quan cảnh sát quận Tâm Dân, thành phố Cao Hùng.

Sau 12 năm mang xác con nhỏ đi khắp nơi, người cha tội lỗi mới chịu ra đầu thú - Ảnh 4.

Những thông tin liên quan tới vụ việc vẫn còn khá mơ hồ.

Trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông địa phương, địa diện cơ quan cảnh sát quận Tâm Dân ông Hoàng Nghĩa Xương cho biết: "Hiện những thông tin liên quan tới vụ việc trên vẫn còn khá mơ hồ. Chúng tôi cần điều tra bổ sung trước khi quyết định khởi tố ông Lâm".

Năm 2012, do đủ tuổi mà không đăng kí nhập học nên con gái đầu lòng của hung thủ bị liệt vào danh sách mất tích. Chính quyền địa phương từng tiến hành điều tra về vụ việc này không thu được kết quả khả quan nào.

Lúc ấy, cô Quách khẳng định con gái đã bị người chồng cũ mang đi còn ông Lâm lại rời khỏi nơi cư trú mà chẳng hề thông báo với bất kì ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại