*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sinh vật được bắt gặp trong một chuyến khảo sát rừng khiến nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý nó sở hữu tới "hai đầu".
Những đứa trẻ lớn lên mà không hề biết đến sự tồn tại của bất kỳ con người nào khác ngoài cha mẹ mình và đếm thời gian bằng cách quan sát các vì sao.
“Nếu một ngày nào đó, có nông dân nói họ tìm thấy một cây trà cổ thụ mới chưa được hái, tôi sẽ băng đèo lội suối, tìm cho bằng được”, trà nhân cười nói.
Trong lúc đi hái xoài, cụ ông (70 tuổi) không may đi lạc vào rừng sâu và bị mất tích 6 ngày.
Theo Daily Star, để tổ chức đám cưới, một phụ nữ Bangladesh đã vượt qua khu rừng có hổ ăn thịt người, bơi qua sông có cá sấu và vượt biên trái phép qua biên giới Ấn Độ.
Đột kích vào lán trại tách biệt trong khu rừng sâu, cảnh sát bắt giữ 8 đối tượng cùng nhiều súng và ma tuý. Trong đó, có một đối tượng hiện đang là sinh viên sư phạm.
Chúng tôi về làng Tà Cơm, nằm sâu trong thung lũng Sơn Thủy của huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) để tìm ông Đinh Tà Vớt. Người đàn ông có 9 năm bỏ nhà đi biệt để sống trong hang đá giữa rừng sâu.
Sau hơn 40 năm ôm đứa con 2 tuổi bỏ làng trốn vào rừng sâu, vào sáng ngày 7.8, hai cha con ông Hồ Văn Thanh (sinh 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh đã trở về trung tâm huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.
(Soha.vn) - Thi thể một người đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương cùng một bộ quần áo đã mục nát được người dân bất ngờ phát hiện trên đỉnh một quả đồi trong rừng sâu.