Vì tình yêu, cô dâu không ngại bất chấp nguy hiểm, băng qua rừng có hổ và cá sấu ăn thịt người

Thanh Bình (lược dịch) |

Theo Daily Star, để tổ chức đám cưới, một phụ nữ Bangladesh đã vượt qua khu rừng có hổ ăn thịt người, bơi qua sông có cá sấu và vượt biên trái phép qua biên giới Ấn Độ.

Cụ thể, Krishna Mandal (22 tuổi) quen thanh niên người Ấn Độ có tên Abhik Mandal trên mạng xã hội và nảy sinh tình yêu. Người đàn ông đáp lại và cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cô dâu phải đến Ấn Độ mà không có hộ chiếu.

Cô gái hóa ra không hề rụt rè, vì tình yêu cô đi bộ xuyên qua khu rừng Sundarban nguy hiểm, cố gắng tránh những con hổ Bengal sinh sống ở đó.

Sau đó, cô bơi qua một con sông có cá sấu ăn thịt để đoàn tụ với tình yêu của đời mình. Vào hôm 28/5, sau khi vượt qua tất cả thử thách, Mandala gặp được Abhik và hai người kết hôn.

Vì tình yêu, cô dâu không ngại bất chấp nguy hiểm, băng qua rừng có hổ và cá sấu ăn thịt người - Ảnh 1.

(Ảnh: Unsplash)

Vài ngày sau, hành vi của cô đã bị lực lượng cảnh sát phát hiện. Ngay sau đó cô bị bắt vì tội nhập cảnh trái phép.

Đây không phải là lần đầu tiên có người từ Bangladesh dám vượt biên trái phép sang Ấn Độ. Đầu năm nay, một thiếu niên tên Eman Hossain đã bơi qua biên giới để mua món socola yêu thích.

Cảnh sát địa phương đã giam giữ chàng trai, sau đó tòa án tuyên phạt 15 ngày tù giam.

Sundarbans là một trong những nơi không thân thiện nhất trên hành tinh, nơi có nhiều loài động vật nguy hiểm sinh sống, các băng nhóm săn trộm và cướp cùng tồn tại.

Mối đe dọa lớn nhất ở đây là hổ Bengal ăn thịt người. Theo thống kê chính thức, từ năm 1975 đến năm 1982, những con hổ ở phía Bangladesh của Sundarbans đã giết hại khoảng 50 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại