Rơi máy bay Nga chở 71 người: Thi thể nạn nhân la liệt khắp nơi

Song Hy |

Các nhân viên cứu hộ mô tả thi thể các nạn nhân nằm la liệt khắp nơi khi họ tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay chở 71 người ở vùng ngoại ô Matxcơva.

Chiếc máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo.

Giới chức Nga sau đó xác nhận, 71 người trên khoang bao gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng sau khi máy bay rơi xuống một cánh đồng vùng Ramensky.

Video: Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Tờ Gazeta.ru của Nga cho biết phi công điều khiển máy bay thông báo về một sự cố ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Giới chức Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Lực lượng cứu hộ cũng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm thi thể người sống sót trong đống đổ nát trên cánh đồng phủ đầy tuyết. Cho tới thời điểm hiện tại, 2 thi thể, 1 hộp đen và 1 phần thân máy bay đã được tìm thấy.

Theo lời kể của các nhân chứng, họ tận mắt thấy chiếc máy phát nổ trên không. Một người dân ở làng Argunovo, cách Matxcơva 80 km nói nhìn thấy chiếc máy bay rơi từ trên trời xuống dưới.

"Vụ nổ rất lớn. Mọi thứ đều rung lên. Tôi nghi thấy tiếng ồn của tuabin phản lực. Sau đó im lặng", người này cho hay.

Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên nền tuyết trắng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Maxim Sokolov cho biết việc nhận dạng thi thể hết sức khó khăn và nhiều khả năng sẽ phải nhờ tới các xét nghiệm DNA.

Không lâu sau vụ tai nạn, Tổng thống Putin cũng gửi lời chia buồn sau sắc tới thân nhân các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng hoãn chuyến đi tới Sochi để giám sát chặt chẽ cuộc điều tra liên quan tới nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại