TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc

Thủy Thu |

Nhiều tương tác ý nghĩa đã diễn ra tại đêm nhạc cuối cùng của đoàn nghệ thuật nổi tiếng Triều Tiên trên đất Hàn Quốc.

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 1.

Tối Chủ nhật 11/2, đoàn nghệ thuật nổi tiếng Triều Tiên gồm 140 thành viên, trong đó có các ca sĩ, vũ công và ban nhạc đã biểu diễn tại hội trường Haeorum của Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Ngôi sao K-pop Seohyun - cựu thành viên nhóm nhạc SNSD là đại diện của Hàn Quốc tham gia buổi giao lưu âm nhạc này. Ảnh Yonhap

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 2.

Buổi giao lưu trình diễn âm nhạc liên Triều còn có sự góp mặt của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam. Ảnh Yonhap

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 3.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 4.

Em gái ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay thân thiện trước buổi trình diễn hòa nhạc.

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 5.

Bà Kim Yo-jong đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với vợ chồng Tổng thống Moon trên khán đài. Ảnh AP

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 6.

Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Ảnh AP

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 7.

Cuộc viếng thăm Seoul của bà Kim được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai mới cho mối quan hệ liên Triều. Nhà Xanh cho biết, bà đã chuyển thư tay của anh trai Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in, bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Hàn Quốc sớm tới thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 8.

Trong lần tới thăm Nhà Xanh hôm 10/2, bà Kim Yo-jong đã lưu lại bút tích trong cuốn sổ dành cho khách mới với lời cầu chúc cho tương lai thống nhất và sự thịnh vượng của hai quốc gia liên Triều. Ảnh: AP

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 9.

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn Triều Tiên Kim Yong-nam bật khóc khi tham dự buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 10.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 11.

Bà Hyon Song-wol, trưởng đoàn nghệ thuật đã thể hiện ca khúc có tựa đề "Paektu và Halla là đất mẹ của chúng tôi".

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 12.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 13.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 14.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 15.

Ảnh VCG

TT Moon trò chuyện vui vẻ với em gái ông Kim, đại diện Triều Tiên rơi lệ khi xem ca nhạc - Ảnh 16.

Các nghệ sĩ trình diễn thể hiện tình cảm thân thiết khi buổi biểu diễn kết thúc. Ảnh: Yonhap

Nghệ sĩ liên triều trình diễn trong buổi hòa nhạc tối 11/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại