Tranh cãi dữ dội về vụ kẻ ăn thịt người để sống sót được tự do

Theo báo chí Nga, Alexei Gorulenko, 39 tuổi, vừa bị tuyên án 3,5 năm tù nhưng được tạm tha vì tội ăn thịt người bạn của mình và đang làm dấy lên cuộc tranh cãi tư pháp ở nước này.

Vào tháng 11/2012, Alexander Abdullaev, 37 tuổi, và Alexei Gradulenko, 37 tuổi, được trực thăng giải cứu khỏi vùng hoang dã ở Viễn Đông vào thời điểm nhiệt độ xuống dưới âm 30 độ C và họ gần như kiệt sức.

Hai người đàn ông này mất tích vào tháng 8/2012 trong một chuyến câu cá thám hiểm trên sông ở vùng Yakutia, Viễn Đông Nga, một trong những vùng xa xôi và thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy họ trên sông Satum, cách thị trấn gần nhất Neryungri ở nam Yakutia khoảng 250 km, nhưng thiếu mất hai người đi cùng.

Alexander Abdullaev
Alexander Abdullaev.

Cảnh sát cũng phát hiện những mảnh thi thể của một người gần nơi hai người đàn ông được tìm thấy. Một cuộc điều tra đã được mở. Sau đó 2 người sống sót thừa nhận đã ăn thịt một người bạn đi cùng, nhưng chỉ sau khi người này chết cóng. Trong báo cáo kết luận của cảnh sát cũng xác nhận, hai người này đã ăn thịt người, nhưng không phải là giết người.

Alexei Gradulenko ngồi trên trực thăng giải cứu
Alexei Gradulenko ngồi trên trực thăng giải cứu.

Hiện tại ở Nga vẫn chưa có luật quy định tội ăn thịt người dù trong quá khứ từng có những vụ việc ăn thịt gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, một tòa án quân ở Nga tháng 6/2014 đã tuyên án Abdullaev 3,5 năm tù nhưng được tạm tha. Trước đó cơ quan công tố đề nghị mức án 10 năm tù với người bị tình nghi đã giết và ăn thịt nạn nhân là bạn câu cá đi cùng.

Được biết người nhà nạn nhân sẽ kháng án vì cho rằng mức án quá nhẹ và cho rằng chính Abdullaev đã giết chồng, cha của họ trước khi xẻ thịt ăn để sống sót, nhưng không có bằng chứng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại