Nghi phạm giết lính Anh trên phố tâm sự gì với người phụ nữ 2 con?

Bảo An |

(Soha.vn) - Ingrid Loyau-Kennett, một cựu giáo viên, vô cùng cùng dũng cảm khi dám đương đầu với một kẻ vừa giết chết một binh sĩ Anh trên đường phố ở London.

Khi đang ngồi trên chiếc xe bus số 53 đi ngang đường phố Woolwich (London, Anh) chiều ngày 22/5 (theo giờ địa phương), bà Ingrid Loyau-Kennett, cựu giáo viên, đã trông thấy một chiếc ô tô dường như đâm vào một người đàn ông trên vỉa hè: “Tôi nghĩ việc đó hơi kỳ lạ”.

Nghĩ rằng có thể giúp nạn nhân, bà Loyau-Kennett đã nhanh chóng xuống xe bus và chạy tới phía người đàn ông nằm trong vũng máu:“Khi tôi đến vị trí của nạn nhân, có một người phụ nữ đang nâng người đàn ông bị thương”.

Bà cũng thấy 2 người đàn ông đang đứng xung quanh, một người cầm trong tay khẩu súng lục, một người khác lăm lăm con dao phay và tay kia dính đầy máu.“Kẻ trông bị kích động nhất trong hai người đàn ông nói ‘Đừng lại quá gần xác chết”.

Nhìn chằm chằm vào vết máu và vũ khí trên tay người đàn ông, bà Loyau-Kennett cố gắng suy nghĩ xem điều gì đang xảy ra. Vài giây sau, bà Loyau-Kennett đã làm một việc mà phần lớn mọi người không thể tưởng tượng được, đó là nói chuyện với kẻ sát nhân.

“Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nói chuyện với hắn ta trước khi hắn tấn công những người khác. Tôi nghĩ những người này thường có một thông điệp gì đó, nên tôi đã hỏi rằng hắn ta muốn gì’”, bà Loyau-Kennett kể lại.

Ngay lập tức, hắn ta nói:“Lý do duy nhất chúng tôi giết người đàn ông này... bởi vì những người Hồi giáo đang chết hàng ngày. Binh sĩ người Anh này phải lấy máu trả máu. Chúng tôi thề với thánh Allah rằng chúng tôi không bao giờ ngừng chiến đấu cho đến khi chúng tôi được yên”.

Bà Loyau-Kennett đã cố gắng trấn tĩnh người đàn ông:“Tôi đã hỏi hắn có đúng hắn đã giết người không, hắn trả lời đúng, rồi tôi hỏi vì sao. Hắn ta trả lời rằng bởi vì nạn nhân đã giết người Hồi giáo và hắn ta đã chán ngấy với những người đi sát hại người dân Hồi giáo ở Afghanistan. Họ không có việc gì làm ở đó cả”.

Khi được hỏi liệu bà có được đào tạo cho những tình huống như thế này, Loyau-Kennett trả lời: “Tôi từng là một giáo viên và nghề này thỉnh thoảng khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi biết làm thế là quá nguy hiểm, nhưng tôi thấy hắn ta chỉ là một người đàn ông bình thường và hơi bị kích động. Hắn ta không say và không phê thuốc". Tuy nhiên, bà thực sự lo lắng rằng hắn ta sẽ làm bị thương bà hoặc những người khác. 


	Bà Ingrid Loyau-Kennett nói chuyện với một kẻ tấn công.

Bà Ingrid Loyau-Kennett nói chuyện với một kẻ tấn công.

'Tôi cố gắng nói với bản thân rằng "Cứ tiếp tục"... Bọn trẻ quan trọng hơn tôi", bà giải thích rằng bà nhận ra có nhiều trẻ con và mẹ chúng đi gần đó. Hiện trường cũng không xa trường học là mấy, “tôi cố gắng nói chuyện với hắn ta về cảm xúc của hắn".

Kẻ giết người đã nói với bà Loyau-Kennett rằng hắn cảm thấy mệt mỏi vì bom rơi xuống phụ nữ và trẻ em ở những nước Hồi giáo. Bà hỏi tiếp: “Liệu tôi có thể làm gì cho cậu? Hắn ta nói rằng ‘Nếu cảnh sát đến, tôi sẽ bắn họ.”

Ngay lúc đó, Loyau-Kennett nhìn thấy chiếc xe bus đang đi tới và bà nói với kẻ giết người rằng bà phải đi. Sau đó, bà Loyau-Kennett đã thực sự lên chiếc xe bus và rời đi. Đó cũng là lúc cảnh sát đã tới hiện trường, 14 sau khi nhận được báo cáo, và khống chế hai nghi phạm. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại