Chính khách Israel oán trách Tổng thống Mỹ hoãn đánh Syria

Chí Quân |

(Soha.vn) - Bộ trưởng Israel cho rằng quyết định trì hoãn tấn công Syria của ông Obama khiến Iran “mở sâm panh ăn mừng”.

Trong nỗ lực nhằm giữ cho Israel không bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng Syria, hầu hết các thành viên trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giữ im lặng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ chờ Quốc hội phê chuẩn rồi mới ra lệnh trừng phạt quân sự Syria.

Chỉ duy nhất Bộ trưởng Nhà ở Uri Ariel, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên tiếng phê phán gay gắt quyết định của Tổng thống Mỹ. Ông Ariel nói một cách mỉa mai rằng quyết định này khiến Iran “mở sâm panh ăn mừng và tăng tốc việc sản xuất vũ khí hạt nhân”.

Bộ trưởng Nhà ở Israel, Uri Ariel
Bộ trưởng Nhà ở Israel, Uri Ariel

Vị Bộ trưởng này nhắc lại con số hơn 100.000 người Syria đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua, đồng thời cáo buộc cộng đồng quốc tế đã ngoảnh mặt làm ngơ. Ông Ariel kết luận rằng “khi đối mặt những nguy cơ thật sự thì chẳng có ai trên thế giới đứng về phía chúng ta”.

Chính trị gia Israel nổi tiếng với những quan điểm cứng rắn này cũng lặp lại những chỉ trích nặng nề đối với Tổng thống Syria, gọi ông này là kẻ sát nhân hèn nhát đã giết hại bừa bãi hàng nghìn người và đáng phải bị trừng phạt.

Thủ tướng Netanyahu đã phản bác quyết liệt quan điểm của ông Ariel và cho rằng những phát ngôn của ông này về quyết định của Tổng thống Mỹ có thể “làm tổn hại các lợi ích an ninh của Israel”

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại