Màn "giảng hòa" ngoạn mục của Abbott với Putin ở G-20

Đức Huy |

Nhận ra những căng thẳng tại hội nghị, phía Australia đã chủ động tổ chức một cuộc gặp gỡ và chụp ảnh mang tính "hạ nhiệt" với gấu koala Jimbelung làm "nhân vật" chính.

Trong khi "ngoại giao gấu trúc" từ lâu đã trở thành một chính sách quen thuộc của Trung Quốc thì qua hội nghị thượng đỉnh G-20 này, Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng êkíp của ông cũng có quyền tự hào với chính sách "ngoại giao gấu túi (koala)" của mình.

Xen giữa những tranh cãi xung quanh các vấn đề nóng bỏng như Ukraine hay biến đổi khí hậu, lãnh đạo các nước G-20 vẫn dễ dàng đi đến sự đồng thuận trong một khía cạnh:

"Cô" gấu koala Jimbelung quá dễ thương.  

Nhận ra những căng thẳng tại hội nghị, phía Australia đã khôn ngoan chủ động tổ chức một cuộc gặp gỡ và chụp ảnh mang tính "hạ nhiệt" với Jimbelung làm "nhân vật" chính. Có thể nói, cô koala 2 tuổi này đã làm quá tốt "nhiệm vụ" được giao. 

Trước thềm hội nghị, ông Abbott và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những màn "đấu khẩu" khá gay gắt liên quan đến vụ máy bay MH17 gặp nạn ở Ukraine. Thủ tướng Australia thậm chí còn tuyên bố sẽ "đối đầu" (shirtfront) nhà lãnh đạo Nga. Tại diễn đàn APEC vừa rồi, hai ông cũng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với nhau. Nhưng sự "can thiệp" kịp thời của Jimbelung và một anh "bạn đồng lứa" tại công viên hoang dã Dreamworld đã phần nào giải tỏa sự căng thẳng này.  

Ông Abbott và ông Putin chụp ảnh cùng koala. Ảnh: AAP

Ông Abbott và ông Putin chụp ảnh cùng gấu koala. Ảnh: AAP

Đến cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, người mà báo Japan Times cho là đã "miễn nhiễm" với những chiêu trò ngoại giao kiểu này, cũng không giấu được sự thích thú khi bế Jimbelung trên tay.

Một lần tươi hiếm hoi của tổng thống Mỹ Barack Obama giữa những căng thẳng gần đây trên chính trường. Ảnh: AAP
Một lần "tươi" hiếm hoi của tổng thống Mỹ Barack Obama giữa những căng thẳng gần đây trên chính trường. Ảnh: AAP

Ngoài mục đích làm dịu đi bầu không khí căng thẳng của G-20, sự xuất hiện của Jimbelung tại hội nghị lần này cũng là một phần chiến dịch quảng bá chiến dịch bảo tồn gấu koala tại Australia. Tuy chưa chính thức được đưa vào sách đỏ, nhưng loài thú này đang bị suy giảm đáng ngại về số lượng, từ 10 triệu vào cuối thế kỉ 18 đến nay chỉ còn khoảng 45.000 cá thể trong tự nhiên. 

Jimbelung sắp tới sẽ được chuyển đến cư trú tại một công viên hoang dã tại Nhật Bản trong một động thái hữu nghị từ phía Australia. Gấu koala được dùng làm quà tặng ngoại giao từ đầu những năm 1980, sau khi chính phủ Australia gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu loài vật được coi là một biểu tượng của quốc gia này. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại