"Nhân vật" tại G-20 khiến cả Obama và Putin phải "xếp hàng diện kiến"

Đức Huy |

Chưa từng xuất hiện tại các hội nghị quốc tế cấp cao nhưng Jimbelung đã ngay lập tức trở thành tâm điểm tại hội nghị thượng đỉnh G-20.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nóng bỏng khiến lãnh đạo các nước phải đau đầu, hội nghị thượng đỉnh G-20 lại chứng kiến sự nổi lên của một "nhân vật" không hề liên quan đến chính trị.

Lần đầu ra mắt công chúng vào hôm 15/11 vừa qua, Jimbelung "hot" đến nỗi đường đường là nguyên thủ quốc gia mà cả Barack Obama và Vladimir Putin đều phải lần lượt xếp hàng để được "tạo dáng" cùng cô gấu koala này.

Một lần tươi hiếm hoi của tổng thống Obama giữa những căng thẳng gần đây trên chính trường. Ảnh: Nhà Trắng

Một lần "tươi" hiếm hoi của tổng thống Obama giữa những căng thẳng gần đây trên chính trường. Ảnh: Nhà Trắng

Chỉ mới tròn 2 tuổi, nhưng Jimbelung tỏ ra hết sức tự tin trong vòng tay những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Phóng viên cứ việc chụp ảnh, Jimbelung vẫn thản nhiên nhai chóp chép món lá cây bạch đàn "khoái khẩu". 

Tổng thống Nga Putin cũng rất rạng rỡ khi bế cô nàng Jimbelung

Tổng thống Nga Putin cũng rất rạng rỡ khi bế "cô nàng" Jimbelung

Sau bộ ảnh với nhà lãnh đạo các nước G-20, người chăm sóc kiêm đại diện của Jimbelung, Al Mucci, tuyên bố Jimbelung đã quá mệt và hủy cuộc họp báo sau đó. Tuy nhiên, sau khi thống đốc bang Queensland Campbell Newman xuất hiện, Jimbelung đã quyết định "chiếu cố" và cùng ông xuất hiện trước báo chí. 

Một khoảnh khắc tình cảm của hai chú koala trong tay Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott

Một khoảnh khắc "tình cảm" của hai chú koala trong tay Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott

Sắp tới, trong một cử chỉ thiện ý từ phía Australia, Jimbelung (nghĩa là "bạn" trong thổ ngữ Aboriginal - PV) sẽ có chuyến "công du" đến Nhật Bản. Cô gấu koala này sẽ cư trú tại một công viên hoang dã.

Dự kiến chuyến "công du" của Jimbelung sẽ kéo dài nhiều năm. 

Gấu koala, hay còn được gọi là gấu túi, là một trong những biểu tượng quốc gia của Australia. Tuy chưa chính thức được đưa vào sách đỏ, nhưng loài thú này đang bị suy giảm đáng ngại về số lượng, từ 10 triệu vào thế kỉ 18 đến nay chỉ còn khoảng 45.000 cá thể trong tự nhiên. Đích thân Thủ tướng Tony Abbott đã chọn Jimbelung làm "đại sứ" cho hội nghị G-20 lần này với mục đích quảng bá cho chiến dịch bảo tồn gấu koala tại Australia. Cô koala 2 tuổi này hiện đang được nuôi dưỡng tại công viên hoang dã Dreamworld, thuộc bang Queensland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại