Lính Mỹ là "vua", quân Ukraine "chết đói"?

Huy Bình |

Cư dân mạng Ukraine tiếp tục chế nhạo khẩu phần ăn “chết đói” của lính Ukraine so với chế độ “vua” của binh lính Mỹ tham gia tập trận ở Ukraine.

Hôm 21-4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đăng tải trên trang Facebook cá nhân những bức ảnh chụp cảnh ông đến thành phố miền tây Lvov thăm hỏi và ăn tối với các binh sĩ Mỹ đến đây để tham gia cuộc tập trận “Người bảo vệ dũng cảm 2015” (Fearless Guardian 2015).

Sau khi xem những bức ảnh thực đơn của nhà ăn nơi ông Poroshenko dùng bữa với lính Mỹ, cộng đồng mạng xã hội Ukraine đã tiếp tục chế nhạo sự biệt đãi theo kiểu “vua” của Ukraine giành cho binh lính Mỹ, trong khi quân đội nước chủ nhà có điều kiện ăn uống sinh hoạt rất tạm bợ.

Những người sử dụng mạng xã hội đã có phản ứng mỉa mai đáp lại những bức ảnh này, chỉ ra điểm khác biệt giữa bảng thực đơn nhiều món của lính Mỹ và khẩu phần ăn thảm hại của các binh sĩ công lực Kiev tham gia chiến dịch đặc biệt ở Donbass.

Tổng thống Ukraine Poroshenko tự chọn thức ăn với binh lính Mỹ
Tổng thống Ukraine Poroshenko tự chọn thức ăn với binh lính Mỹ

Thành viên cộng đồng mạng mang tên Edward đã phải thốt lên trên Facebook rằng: "Đây đúng là đại tiệc đối với binh sĩ Ukraine!", còn nickname có tên là Marina Kulik bình phẩm: "Người ta luôn cho các bạn trẻ của chúng ta ăn như vậy đấy".

"Wow, thế mới là tiệc buffet tự chọn chứ! Thực đơn như vậy chẳng dành cho người tình nguyện nhập ngũ!" - Viktor Evtushenko hóm hỉnh nói, đáp lời một bình luận ngắn gọn của một thành viên mạng xã hội khác, gọi đây là "Thói phô trương".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên truyền thông và cư dân mạng Ukraine so sánh chế độ ưu đãi tột bậc của binh sĩ Mỹ so với chế độ sinh hoạt và ăn uống kiểu “ăn mày” của binh lính Ukraine tham gia tập trận chung với NATO hay đang chiến đấu ở Donetsk và Lugansk.

Trong cuộc tập trận chung mang tên “Đinh ba thần tốc 2014” (Rapid Trident 2014) của liên quân 15 quốc gia NATO, được tổ chức tại thao trường Yavorov vào ngày 15-9-2014 cũng đã xuất hiện không ít phàn nàn về điều kiện sống quá tồi tệ của binh lính Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko và suất ăn tự chọn cùng binh sĩ Mỹ
Tổng thống Ukraine Poroshenko và suất ăn tự chọn cùng binh sĩ Mỹ

Trong gần một tuần, hơn 1000 binh sĩ từ 15 quốc gia đã thực hiện đầy đủ các kỹ năng quân sự theo tiêu chuẩn Liên minh.

Tất cả binh sỹ tham gia tập trận đều được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ, trang phục và mũ bảo hiểm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc một ngày tập luyện, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Còn quân nhân Mỹ ngủ trong doanh trại, hàng ngày đi tắm thoải mái và được ăn thực phẩm tốt, di chuyển đến địa điểm tập trận bằng xe cơ giới.

Trái ngược với điều kiện sinh hoạt tốt của binh lính NATO, binh sĩ người Ukraine sống trong lều rách và tắm rửa trong thùng chứa, đi bộ hơn mười cây số.

Thực phẩm được vận chuyển ra cánh đồng, nơi mà các binh sĩ Ukraine sống trong những chiếc lều rách. Thay cho giường là túi ngủ, thay vì tắm vòi sen là thùng đựng nước.

Trước đây, họ cũng ăn trong phòng ăn tập thể, nhưng ngay sau khi bắt đầu tập trận họ bị cấm đến đây.

Lính lữ đoàn Bộ binh 173 Mỹ biểu diễn các kỹ năng tác chiến đô thị cho lính Ukraine và Bulgarian trong cuộc tập trận Rapid Trident 2013
Lính lữ đoàn Bộ binh 173 Mỹ biểu diễn các kỹ năng tác chiến đô thị cho lính Ukraine và Bulgarian trong cuộc tập trận Rapid Trident 2013

Nếu đây là một đợt huấn luyện sinh tồn trong điều kiện dã ngoại thì không nói làm gì, nhưng là điều kiện sinh hoạt thông thường thì cần phải xem xét lại điều kiện sống của binh lính trong quân đội Ukraine ra sao và thái độ ứng xử một trời một vực giữa binh sĩ Ukraine-NATO.

Với sự ủng hộ của 305 trên tổng số 450 nghị sĩ quốc hội, Verkhovna Rada Ukraine ngày 17-3-2015 đã phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko, cho phép các binh sĩ nước ngoài tham gia vào các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia trong năm 2015.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Ukraine Victoria Kushnir cho biết, quân đội nước này sẽ tham gia 11 cuộc tập trận quốc tế cả trên bộ lẫn trên không trong năm 2015.

Phần lớn các cuộc tập trận này sẽ được tổ chức ở Ukraine, nhằm giúp binh sĩ nước này làm quen với các tiêu chuẩn của quân đội NATO.

Các cuộc tập trện trên lãnh thổ Ukraine trong năm 2015 bao gồm: Fearless Guardian 2015 (1.000 lính Mỹ, trên tổng số 2.200 người, tổ chức ở Lvov), Sea Breeze 2015 (1.000 lính Mỹ và 500 lính NATO, trên tổng số 2.500 người, biển Đen) và Saber Guardian/Rapid Trident 2015 (500 lính Mỹ và 600 lính NATO trên tổng số 2.100 người, Lvov).

Ngoài ra, 2 cuộc diễn tập quân sự liên hợp với Ba Lan có tên “Secure Skies 2015” (“Bầu trời an toàn” 2015), tổ chức tại các sân bay của quân đội Ukraine và cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát “Law and Order 2015” (“Luật pháp và Trật tự 2015”) cũng sẽ được tổ chức trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại