Cháu gái cựu lãnh đạo Mandela tiết lộ “cuộc chiến mộ phần”

Bà Ndileka Mandela - cháu nội của Nelson Mandela - đã bày tỏ sự tổn thương sâu sắc trước những mâu thuẫn và chia rẽ trong gia đình ngay trước sinh nhật lần thứ 95 của ông (18.7) - người đang được duy trì sự sống nhờ ống trợ thở.


	Bà Ndileka Mandela.

Bà Ndileka Mandela.

“Giọt máu đào hơn ao nước lã”

Gia đình Mandela đã đối mặt với rạn nứt trầm trọng trong tranh chấp mộ phần của ba người con của nhà lãnh đạo kỳ cựu này, khi 16 thành viên, bao gồm vợ ông, bà Graca Machel, và các già làng kiện người cháu đích tôn Mandla ra tòa. Đơn kiện yêu cầu tòa án cao cấp Mthatha khai quật 3 mộ phần này tại Mvezo - nơi có điền trang của Mandla Mandela - để đưa trở lại nơi chôn cất ban đầu là Qunu, tỉnh Đông Cape.

Những mộ phần bị tranh chấp gồm Makgatho Mandela - cha của Mandla, người chết vì đại dịch AIDS năm 2005; Thembekile - qua đời trong tai nạn ô tô năm 1969 và là cha của Ndileka Mandela; cùng Makaziwe - con gái đầu lòng của ông Nelson Mandela mất khi mới được 9 tháng tuổi.

Cựu Tổng thống Mandela từng mong ước được chôn cất trên một sườn đồi nhìn xuống ngôi nhà thơ ấu tại Qunu, nơi ông đã lớn lên. Tuy nhiên, người cháu đích tôn đã cho di chuyển di hài của các con ông về làng Mvezo - nơi anh ta đang ở - cách đó gần 21 km, vào năm 2011 mà không hề tham vấn với các thành viên trong gia đình cũng như các già làng của gia tộc AbaThembu. Theo đơn kiện của 16 thành viên gia đình, việc làm trên của Mandla là nhằm buộc gia đình phải chôn cất nhà lãnh đạo Nelson Mandela tại Mvezo, với mong muốn sẽ thu hút dòng người hành hương đến khu vực này.

Tòa án Mthatha hôm 4.7 đã ra lệnh cho Mandla phải di chuyển các ngôi mộ từ Mvezo trở lại Qunu. Thẩm phán tòa Mthatha, ông Lusindiso Pakade, mô tả hành động của người cháu ông Mandela là “tai tiếng”. Còn các vị bô lão trong gia tộc AbaThembu cho rằng cả hai bên đều đã làm phiền lòng tổ tiên khi phỉ báng danh tiếng của dòng họ, trong khi những ý kiến khác quan ngại vụ bê bối sẽ hủy hoại di sản của Mandela.

Theo Ndileka Mandela, cuộc chiến phần mộ là điều đáng tiếc, song bà hy vọng nó sẽ không làm tan nát gia tộc vì “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. “Đó là những rắc rối mà chúng tôi không hề muốn trở thành đề tài của công luận, nhưng vì cái tên của gia đình nên nó đã thu hút sự chú ý quá lớn” - bà nói - “Tôi nghĩ sự chia rẽ này sẽ không thể đi suốt mãi cuộc đời, nhưng vào thời điểm này tôi vẫn bị tổn thương”.

Sinh nhật 95 tuổi trên giường bệnh

Mâu thuẫn gia đình Mandela bùng phát, khi sức khỏe của nhà lãnh đạo Nam Phi ngày càng đi xuống. Bà Ndileka Mandela, một nhà chuyên khoa hồi sức cấp cứu, cũng chỉ trích cách báo chí đeo bám gia đình khi ông Mandela nhập viện vì bị tổn thương phổi hôm 8.6. Họ luôn hỏi các câu như “Liệu có phải ông Mandela đã hết cách cứu chữa?”, “Có phải ông ấy đang sống thực vật?” - bà Ndileka Mandela nói.

Gia đình cựu Tổng thống Nam Phi vẫn quyết định duy trì sự sống của ông thông qua máy trợ thở, với hy vọng ông có thể hồi phục sức khỏe. Theo đài Tiếng nói nước Nga, ông Denis Goldberg - bạn thân của ông Mandela trong hơn 50 năm -cũng tiết lộ các bác sĩ ủng hộ yêu cầu của gia đình: “Các bác sĩ cho biết họ chỉ xem xét tắt ống trợ thở trong tình huống bất khả kháng, khi cơ thể thực sự không còn khả năng hoạt động. Song điều đó chưa diễn ra với ông Mandela”.

Chính quyền Nam Phi cũng đã bác bỏ những thông tin trên các phương tiện truyền thông nói rằng, ông Mandela đang trong tình trạng sống thực vật vĩnh viễn. Theo một số nguồn tin từ bệnh viện, ông Mandela đang được chạy thận nhân tạo để lọc máu. Ông Mandela nhập viện vào ngày 8.6 do nhiễm trùng phổi tái phát. Ông bước qua tuổi 95 vào ngày 18.7, trên giường bệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại