Campuchia dẹp biểu tình, lãnh đạo đối lập trốn đến "nơi bí mật"

Thành Long |

(Soha.vn) - Trong khi nhiều thành viên đảng đối lập Campuchia tập hợp nhau tại trụ sở của đảng, các lãnh đạo cấp cao đã tới "một nơi an toàn" và bí mật.

Sau khi các nhà chức trách giải tán người biểu tình tại Công viên Tự do ngày 4/1, nghị sĩ mới đắc cử của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập (CNRP), bà Mu Sochua, cho biết các nghị sĩ mới đắc cử của đảng đã tập hợp với tinh thần đoàn kết tại văn phòng của Đảng, gần Bộ Nội vụ, tại thủ đô Phnom Penh.

Các lãnh đạo cấp cao nhất của đảng CNRP, trong đó có chủ tịch đảng này Sam Rainsy và Kem Sokha cùng nhiều lãnh đạo của đảng này trên thế giới đã có gặp gỡ nhau tại "địa điểm an toàn". Tuy nhiên, bà Sochua không tiết lộ vị trí gặp gỡ đó.

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời bà Sochua nói: “Tôi không nghĩ đó (việc bắt giữ) là tin đồn. Tôi nghĩ nó là sự thật. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều đó xảy ra, nhưng tôi không hiểu (chính phủ cáo buộc chúng tôi tội gì). Chúng tôi không làm gì sai cả”.

Động thái này của các thành viên đảng CNRP diễn ra trong thời điểm đang có những tin đồn rằng chính phủ đang muốn bắt giam các thành viên chủ chốt của phe đối lập và những người liên quan.

Về phần mình, Chánh án tòa án thành phố Phnom Penh Chiv Keng nói ông không biết bất cứ điều gì về lệnh bắt giữ.

Theo bà Sochua, phe đối lập cũng đã dừng cuộc đàm phán với chính phủ, vốn dự kiến diễn ra trong ngày hôm qua, do cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và quân đội. "Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng đã nói ông không còn muốn nói chuyện với ông Rainsy nữa”.

Trong khi đó, phó Chủ tịch Liên minh Dân chủ Công đoàn Công nhân dệt may Campuchia Kong Athit tiết lộ rằng ông đã chuyển đến một nơi bí mật ở ngoại ô thủ đô. Ông Athit cũng nói rằng mặc dù đã cố gắng, song ông không thể liên lạc với ông Ath Thorn, một trong những lãnh đạo của liên minh ủng hộ biểu tình này, người được cho là một mục tiêu bắt giữ.

Trong khi đó, báo Tin nhanh Campuchia phát hành bằng tiếng Khmer ngày 4/1 dẫn lời một quan chức cấp cao CNRP cho biết có thể trong ngày 5/1, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy sẽ rời Campuchia để trốn tránh lệnh bắt từ Chính phủ.

Có thông tin cho biết trong buổi trưa 4/1, ông Sam Rainsy và Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha đã chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nhằm tìm kiếm sự can thiệp.

Sáng sớm ngày hôm 4/1, cảnh sát chống bạo động cùng cảnh sát quân đội đã được triển khai tới Công viên Tự do, mang theo dùi cui và khiên, giải tán người dân và nhà sư tham gia biểu tình. Lều bạt của người biểu tình trên phố cũng được dỡ bỏ.

Trong nhóm cảnh sát chống bạo động có một nhóm mặc thường phục, tay cầm gậy, đeo băng tay đỏ ở cánh tay, cũng tham gia cùng với lực lượng cảnh sát và quân đội.


	Lều bạt của người biểu tình bị dỡ bỏ.

Lều bạt của người biểu tình bị dỡ bỏ.

Động thái này của phía cảnh sát diễn ra sau khi Đô trưởng Phnom Penh Pa Socheatvong gửi thông báo tới ông Sam Rainsy rằng phe đối lập không được phép tổ chức biểu tình sau nhiều vụ việc bạo lực xảy ra gần đây.

Theo thông báo, "để bảo đảm an ninh và trật tự xã hội… chính quyền thành phố Phnom Penh quyết định không cho đảng Cứu Quốc Campuchia tiếp tục tổ chức biểu tình ở Công viên Tự do và các cuộc tuần hành trên đường phố Phnom Penh, bắt đầu từ ngày 4/1, cho tới khi trật tự xã hội và an ninh được lập lại".

Long Dimanche, Phát ngôn viên của Tòa thị chính thành phố Phnom Penh Long Dimanche cho rằng một vài người biểu tình từ đảng CNRP, bao gồm cả các nhà sư, đã rời Công viên Tự do để tham gia các cuôc biểu tình của công nhân đình công, phá hoại tài sản công và tư, phá hoại trật tự xã hội.

Sau khi giải tán toàn bộ người biểu tình ở Công viên Tự do, chiều ngày 4/1, lực lượng vũ trang đã đi tuần tra tại các con đường quanh Công viên Tự do, máy bay trực thăng quân đội cũng bay ở tầm thấp để theo dõi, giám sát tình hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại