Đại sứ Trung Quốc: Nhật Bản là ‘Chúa tể hắc ám’

Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã so sánh Nhật Bản là “Chúa tể hắc ám” Voldemort, nhân vật phản diện trong bộ truyện Harry Potter sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thăm đền Yasukuni.

Viết trong mục phản hồi của nhật báo The Daily Telegraph hôm 1/1, Đại sứ Liu Xiaoming của Trung Quốc tại Anh cho biết: "Trong truyện Harry Potter, chúa tể hắc ám Voldemort đã bị giết chết khi 7 Trường Sinh Linh Giá, có chứa các phần linh hồn của hắn, bị phá hủy. Nếu chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản giống như Voldemort, thì ngôi đền Yasukuni ở Tokyo là một loại Trường Sinh Linh Giá, đại diện cho phần đen tối nhất trong linh hồn của đất nước này".

Nhân vật Chúa tể hắc ám Voldemort trong phim Harry Potter.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở lên vô cùng căng thẳng sau khi ông Shinzo Abe đến thăm ngôi đền Yasukuni hồi tuần trước.

Liệu có phải ông Liu đang muốn so sánh những mục tiêu chính trị của ông Abe như là nhân vật ác trong trận chiến giữa thiện và ác? Hay ông đang muốn đề cập đến phần hắc ám trong ông Abe, cũng như trong tất cả chúng ta?

Vậy những nước nào đang đối đầu với Nhật Bản, hay chính Trung Quốc sẽ là Harry Potter trong câu chuyện chính họ đã liên tưởng?

Ông Abe cũng là nhà lãnh đạo hàng đầu đầu tiên của Nhật Bản tới thăm ngôi đền này kể từ năm 2006. Yasukuni là nơi thờ 2,5 triệu binh lính Nhật Bản đã chết trong Thế chiến II, bao gồm cả 14 tội phạm chiến tranh loại A.

Hôm 1/1/2013, chỉ vài ngày sau chuyến thăm của ông Abe, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshitaka Shindo cũng đã đến ngôi đền này.

Mặc dù khi đến thăm đền, Thủ tướng Abe cho biết mục đích của chuyến đi là để cam kết với người dân rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ vì chiến tranh một lần nữa; tuy nhiên, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn cảm thấy vô cùng tức giận về sự việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại