Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồng Ngọc và ca sĩ Quang Dũng đã có màn song ca ăn ý với nhau.
Tuy nhiên, MC Nguyên Khang lại nhận định: "Vừa nãy ngồi xem anh Quang Dũng và chị Hồng Ngọc diễn tôi vừa cảm xúc lại vừa mắc cười.
Hồng Ngọc
Thường thì ca sĩ nam nữ song ca hay nắm tay nhau, rồi nhìn nhau tình tứ. Nhưng anh chị lại không hề làm điều đó".
Hồng Ngọc lên tiếng: "Tôi với anh Quang Dũng mà song ca là chỉ có chỉ trỏ nhau thôi, không nắm tay bao giờ. Thực sự, đúng là bao nhiêu năm đi hát với nhau, anh em tôi không bao giờ nắm tay hay tỏ ra tình tứ, ôm ấp trên sân khấu, chỉ là đứng hát cùng nhau, nhìn nhau thôi".
MC Nguyên Khang thắc mắc: "Nhưng tôi thấy anh Quang Dũng song ca với nữ ca sĩ khác vẫn nắm tay, trừ chị Hồng Ngọc".
Quang Dũng giải thích: "Do tôi và Hồng Ngọc thân quá". Hồng Ngọc nghe vậy liền hỏi thẳng: "Không phải vì thân quá. Anh nói thẳng ra đi! Anh coi em là đàn ông đúng không? Anh coi em là bạn trai của anh chứ không phải con gái. Từ xưa tới giờ rồi, chỉ mình em là anh không nắm tay. Anh Quang Dũng có bao giờ coi tôi là con gái đâu".
Quang Dũng tiết lộ: "Hồng Ngọc còn men hơn cả tôi ấy chứ". MC Nguyên Khang nhận định tiếp: "Thực ra vui ở chỗ, chính vì coi nhau như bạn bè thân thiết nên anh chị rất bền trong mối quan hệ. Mấy người anh Quang Dũng nắm tay nhiều khi không thân như hai anh chị. Cá nhân tôi còn thấy giọng hai anh chị rất hợp với nhau".
Hồng Ngọc vào nghề với hình ảnh tóc tém khá nam tính, lại có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, phong cách biểu diễn cũng rất cứng cáp, cùng chất giọng alto trầm khàn nên bị nhiều người đồn đại là tomboy, chuyển giới. Thậm chí, mỗi khi chụp hình cùng các nữ đồng nghiệp khác, Hồng Ngọc cũng tỏ ra nam tính hơn, và còn xưng "anh" với các đồng nghiệp nữ.
Tuy nhiên, Hồng Ngọc không hề buồn phiền về chuyện bị đồn đại này, ngược lại còn khá thoải mái. Cô chia sẻ: "Trên Facebook, lâu lâu tôi vui vui đăng hình tóc tém, mọi người bảo tôi chuyển giới hay quá. Có đứa bảo chị này chuyển giới mà sao lại đẻ con được hay vậy. Tôi không cần nói gì hết, đẻ 3 con cho hết hồn".