Tết ở Trạm radar 16 - "Mắt thần" bảo vệ không phận biên ải phía Bắc

Việt Khánh |

Trạm radar 16 (Trung đoàn 291) nằm trên độ cao 494 m thuộc thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Trên đỉnh núi cao, những dàn radar sừng sững vươn giàn ăng-ten khổng lồ ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng trời miền biên ải.

Kíp chiến đấu đài radar P18, Trạm 16 mở máy canh trực SSCĐ
Kíp chiến đấu đài radar P18, Trạm 16 mở máy canh trực SSCĐ

Thiếu tá Nguyễn Gia Cường - Trạm trưởng cho biết: Đơn vị vừa đăng cai Hội thao kíp chiến đấu SCH trạm, kíp đài radar P18 và công tác bảo quản định kỳ năm 2015 của Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt giải nhì kíp chiến đấu SCH trạm, giải nhất công tác bảo quản định kỳ, đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ canh trực và đón xuân mới…

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ dịp Tết Nguyên đán, đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch chiến đấu đồng thời tổ chức luyện tập thuần thục theo từng phương án.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với đơn vị bạn, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến tại trận địa …

Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Trạm còn tích cực chuẩn bị để bộ đội đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Đại úy Đỗ Văn Lự - Chính trị viên Trạm phấn khởi cho biết:

Năm nay, ngoài chế độ của cấp trên bảo đảm, đơn vị còn nuôi được lợn, ngan, gà và rất nhiều rau, củ quả đảm bảo cho bộ đội ăn tết, ngoài ra đơn vị còn chuẩn bị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ một gói quà trị giá 100 đến 300 ngàn đồng, đưa vào ăn thêm 20 ngàn đồng/người/ngày…


Cán bộ, chiến sĩ Trạm 16 gói bánh chưng ngày Tết

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 16 gói bánh chưng ngày Tết

Đưa chúng tôi đi thăm công tác chuẩn bị tết của đơn vị, anh Lự tâm sự: Đơn vị ở trên núi cao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, để bảo đảm bữa ăn cho bộ đội trong dịp tết được đầy đủ, đơn vị tự mua giống về chăn nuôi.

Trong những ngày tết, Trạm không những tổ chức vui chơi cho bộ đội mà còn là nơi giao lưu VHVN, TDTT vui chơi ngày Tết cho đoàn viên, thanh niên trong khu vực đơn vị đóng quân …

Tại khu vực bếp ăn của đơn vị, các loại gạo nếp, lá dong, dưa hành đã có sẵn, những bó lạt được chẻ từ ống giang được bộ đội lấy về, chau chuốt thật mỏng, mềm, mịn.

Ngoài khu trăn nuôi, đàn lợn 10 con và một đàn ngan, gà khoảng 50 con đã đến ngày thu hoạch. Trên phòng Hồ Chí Minh câu đối đỏ, dây xúc xích, giàn karaoke, cây quất và cả cây đào phai, tất cả đã tươm tất.

Trò chuyện với tốp chiến sĩ đang chỉnh trang cảnh quan môi trường đơn vị, các anh vui vẻ cho biết đều yên tâm trực tết, có một số anh em chiến sỹ mới về đơn vị, tuy nhớ nhà nhưng cũng yên tâm trực và háo hức đón cái tết đầu tiên trong Quân đội...

Trên đỉnh cao ngút ngàn rừng núi ấy nơi Trạm radar 16, những người lính vẫn đang ngày đêm cảnh giác bảo vệ bầu trời Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại