Ngắm tàng hình cơ F-35C Phi đội “Tử thần” trong “bộ cánh” mới

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Mới đây, Hải quân Mỹ đã cho ra mắt chiếc tàng hình cơ thế hệ năm F-35C đầu tiên của Phi đội “Tử thần” VFA-101 với “bộ cánh” hoàn toàn mới.

CF-6 - chiếc tiêm kích tàng hình F-35C đầu tiên sẽ được chuyển giao cho phi đội “Tử thần” VFA-101 Grim Reaper của Hải quân Hoa Kỳ trong thời gian tới đã được “thay áo” mới . 

Chiếc máy bay đã được sơn mới hoàn toàn với số hiệu màu đỏ-đen và hình “tử thần” trên cánh đuôi.

Chiếc CF-6 của phi đội “Tử thần” VFA-101 trong bộ cánh mới.

Phi đội “Tử thần” Grim Reaper của Hải quân Hoa Kỳ được thành lập vào tháng 5 năm 1952. Trước khi tan rã vào năm 2005, Phi đội được trang bị các bay máy bay chiến đấu khác nhau, bao gồm Phantom F-4 và F-14 Tomcat.

Tháng 5 năm 2012, Phi đội được tái lập và được đặt tên là VFA-101. Phi đội có trụ sở tại căn cứ Không quân Eglin, Florida và được trang bị các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35C Lightning II để phục vụ trên các tàu sân bay.

Theo đại diện của Trung tâm huấn luyện bay tại căn cứ không quân Eglin, chiếc CF-6 sẽ được chuyển giao cho Phi đội VFA-101 vào cuối năm nay.

F-35C là một trong 3 biến thể của tàng hình cơ thế hệ năm F-35 gồm: F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35C là được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay với một số sửa đổi: 

diện tích cánh lớn hơn, tầm bay, tải trọng vũ khí được nâng cao, hệ thống cánh có thể gấp lại bằng điều khiển điện để phù hợp với diện tích nhà chứa trên tàu sân bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại