Lính đói Ukraine ra tối hậu thư cho chỉ huy

Các quân nhân Ukraine đang đóng tại các trạm kiểm soát gần thị trấn Krasnoarmiysk (tỉnh Donetsk) phàn nàn rằng chỉ huy của họ đã “bỏ mặc họ muốn ra sao thì ra”.

“Chúng tôi không được cho ăn, không được cung cấp nước uống; đồ hộp và các loại ngũ cốc thì chả có gì để nấu, đi ra khỏi nơi đóng quân thì không được phép theo điều lệnh” - những người lính nói với phóng viên quân sự của Hãng thông tấn ITAR -TASS.

Hơn nữa, các quân nhân còn than rằng họ thậm chí không được cả săn bắn, nếu không sẽ có thể bị trừng phạt vì tiêu phí đạn. “Người dân địa phương đã đem thực phẩm và nước uống cho chúng tôi”,- một người lính cho biết.

Người này nói rằng chính vì thế mà các quân nhân đã ra tối hậu thư cho những chỉ huy của mình: nếu lương không được thanh toán trong vòng ba ngày nữa, họ sẽ chặn đường giao thông xe cộ. Tuy nhiên họ cũng từ chối đứng sang phía lực lượng dân quân tự vệ.

“Tôi không biết là ở đây chúng tôi đang bảo vệ ai, nhưng thành ra là đang bảo vệ chính mình”,- một trong những người lính chia sẻ. “Để tự bảo vệ mình thì có thể làm ở nhà cũng được, chứ còn ở đây thì việc đó lại không cần thiết, vì có ai tấn công chúng tôi đâu”,- một người lính khác nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại