Đại chiến Senkaku: TQ mơ biến tàu sân bay Mỹ thành biển lửa

Ly Vy |

Thời báo Hoàn Cầu đăng tải loạt ảnh đồ họa của cư dân mạng Trung Quốc về trận chiến giả định giữa nước này và Mỹ tại khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.

Có vẻ như các trận chiến với Mỹ luôn là đề tài không bao giờ hết nóng với cư dân mạng Trung Quốc.

Bằng chứng là mới đây nhất, Mỹ lại là đối tượng để quân đội Trung Quốc "thể hiện sức mạnh" trong một trận chiến giả tưởng "giành lại" đảo Senkaku/Điếu Ngư do cư dân mạng nước này vẽ ra.


Mở đầu cuộc chiến là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh và tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Trung Quốc.

Mở đầu "cuộc chiến" là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh và tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Trung Quốc.


Khác với thực tế, trong trận chiến này, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc sử dụng phiên bản trên hạm (do dân mạng tự tưởng tượng) của mẫu máy bay thế hệ 5 Shenyang FC-31 thay vì J-15.

Khác với thực tế, trong "trận chiến" này, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc sử dụng phiên bản trên hạm (do dân mạng tự tưởng tượng) của mẫu máy bay "thế hệ 5" Shenyang FC-31 thay vì J-15.


Một mẫu máy bay thế hệ 5 khác của Trung Quốc cũng xuất hiện là J-20.

Một mẫu máy bay "thế hệ 5" khác của Trung Quốc cũng xuất hiện là J-20.


Từ trái qua phải: máy bay cảnh báo sớm Y-8J, máy bay ném bom H-6K, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-2000.

Từ trái qua phải: máy bay cảnh báo sớm Y-8J, máy bay ném bom H-6K, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-2000.


Đội hình máy bay ném bom H-6K tiếp cận đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đội hình máy bay ném bom H-6K tiếp cận đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Khinh hạm Type 054A và đằng xa đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bốc cháy.

Khinh hạm Type 054A và đằng xa đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bốc cháy.


Trực thăng vũ trang Z-10 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Trực thăng vũ trang Z-10 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh.


Biên đội tàu chiến Trung Quốc tham gia trận đánh.

Biên đội tàu chiến Trung Quốc tham gia "trận đánh".


Máy bay vận tải Y-20 chịu trách nhiệm vận chuyển lính dù.

Máy bay vận tải Y-20 chịu trách nhiệm vận chuyển lính dù.


Lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo.

Lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo.


Và tất nhiên trong cuộc chiến này, bên thua cuộc là Mỹ. Ngay cả tàu sân bay, biểu tượng cho sức mạnh của Mỹ cũng bị Trung Quốc hạ gục.

Và tất nhiên trong "cuộc chiến" này, bên thua cuộc là Mỹ. Ngay cả tàu sân bay, biểu tượng cho sức mạnh của Mỹ cũng bị Trung Quốc hạ gục.


Những hình ảnh này một lần nữa cho thấy tính hiếu chiến của bộ phận cư dân mạng Trung Quốc và sự ảo tưởng quá mức về sức mạnh của quân đội nước này.

Những hình ảnh này một lần nữa cho thấy tính hiếu chiến của bộ phận cư dân mạng Trung Quốc và sự ảo tưởng quá mức về sức mạnh của quân đội nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên