Người phụ nữ gồng gánh cả đời nuôi mẹ, nuôi con, đến lúc bị đột quỵ, không có một đồng chữa trị

Ngọc Minh |

Người phụ nữ ấy cả đời chỉ sống vì gia đình. Ở tuổi 62, khi mọi người được nghỉ ngơi thì cô vẫn đi nhặt nhựa, choáng ngất rồi đột quỵ não.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống hằng ngày của cô Đinh Thị Định (62 tuổi, tại thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là những chuỗi ngày 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'. Thế nhưng, cô Định được họ hàng nhận định là con người có "nghị lực phi thường".

Chị Nguyễn Thị Bộ (cháu cô Định) tâm sự: "Khi nhắc tới dì, tôi chỉ biết nói một câu đó là quá khâm phục!".

Theo chị Bộ, bố cô Định mất sớm, cô Định có 2 người anh. Chiến tranh đã lấy đi người anh thứ hai khiến mẹ cô Định suy sụp. Người anh cả thì xung phong đi bộ đội, vì vậy nhà chỉ còn có hai mẹ con. Lo lắng cho mẹ ở một mình không có người bên cạnh lúc ốm đau, cô Định đã không nghĩ cho bản thân mà ở lại chăm sóc mẹ.

"Thương mẹ, dì tôi ở lại nuôi mẹ nên quá lứa lỡ thì. Năm dì tôi gần 40 tuổi, tôi động viên dì sinh một người con để sau về già có mẹ có con", chị Bộ nói.

Gần 40 tuổi, cô Định trở thành mẹ đơn thân, điều gì cũng mới mẻ. Chị Bộ nhớ lại: "Khi Nghĩa (con trai cô Định) ra đời, dì tôi ngượng nghịu không biết bế, tôi phận là cháu thật nhưng cũng nuôi 4 đứa con rồi nên cũng dạy dì cách chăm con. Nhìn dì ôm con trong vòng tay, nở nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt, tôi rất xúc động".

Hết lòng vì con

Thế nhưng, Nghĩa sinh ra có dị tật sứt môi hở hàm ếch, cô Định nuôi con rất vất vả.

"Nghĩa không được khoẻ mạnh so với bạn bè đồng trang lứa nên dì nuôi con cực khổ lắm. Lúa gặt về chưa phơi ráo vỏ dì lại phải bán để có tiền đưa Nghĩa đi khám và phẫu thuật", chị Bộ nói.

Để có tiền sống, cô Định làm đủ thứ nghề, ai thuê gì cô đều làm, không quản ngại việc khó nhọc. Với thân hình mảnh khảnh, cô Định vẫn đi gánh gạch để nuôi con khôn lớn. Tới khi hợp tác xã lò gạch giải thể, cô lại đi làm nhựa tái chế, công việc không quá vất vả nhưng mùi nhựa luôn xộc lên mũi, không phải ai cũng chịu được. Trong làng có người chỉ đi làm một ngày đã bỏ về vì không chịu được mùi nhựa. Vào vụ mùa, cô Định lại gặt thuê, cấy thuê cho người trong làng.

Công việc vất vả nhưng cô Định chưa than một lời với con hay anh em họ hàng.

"Gia đình khó khăn, con ốm liên miên nhưng dì tôi chịu khó lắm nên chẳng phải đi xin ai. Khi nhà dì bị đổ không có chỗ ở, dì cũng đi làm thuê để cất được một cái nhà nhỏ. Dì cũng luôn cố gắng nuôi con cho bằng bạn bằng bè", chị Bộ chia sẻ.

"Ai ngờ được bạo bệnh"

Một ngày nọ, người mẹ đơn thân đi nhặt nhựa tái chế thì bỗng choáng ngất. Ngay sau đó, cô được mọi người đưa đi viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ não.

Người phụ nữ gồng gánh cả đời nuôi mẹ, nuôi con, đến lúc bị đột quỵ, không có một đồng chữa trị - Ảnh 1.

Cô Đinh Thị Định đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Quỳnh Lê.

Lúc đó, chị Bộ đang ở ngoài đồng, nghe xong điện thoại, chị thấy rụng rời chân tay.

"Một người cả đời đã khổ như dì, tôi cứ nghĩ cuối đời sẽ bớt khổ. Nhưng ai ngờ bạo bệnh lại thử thách nghị lực phi thường của dì một lần nữa. Tôi vẫn luôn khâm phục và thấy xót xa cho dì vô cùng", chị Bộ nói.

Anh Định Văn Nghĩa (sinh năm 1997 – con trai cô Định) tâm sự: "Nhà chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Khi nghe tin mẹ đổ bệnh nặng, em sốc lắm, rối vô cùng".

Anh Nghĩa là lao động tự do, thu nhập thất thường. Trước đó, thu nhập đi làm cũng chỉ đủ ăn, không dư giả. Khi mẹ đổ bệnh, anh lo mẹ không tỉnh lại. Trong nhà thì không có một đồng tiết kiệm để điều trị bệnh cho mẹ. Chi phí nằm viện cao, mẹ ốm, anh cũng phải nghỉ làm để chăm mẹ, hoàn cảnh khó khăn lại càng thêm khó.

Bà Lê Thị Hồi (sinh năm 1963, Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thôn Nho Lâm, Chi trưởng hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ) cho biết: "Trường hợp của chị Đinh Thị Định là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong làng. Chị Định là bà mẹ đơn thân, trong lúc đi làm choáng ngất tới viện được bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não. Do gia đình khó khăn không có tiền mổ nên tôi đã kêu gọi các chị em trong thôn quyên góp ủng hộ".

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cô Định đã có tiền phẫu thuật. Tuy nhiên, quá trình điều trị và phục hồi phía trước cô Định còn rất dài và cần nhiều chi phí. Gia đình rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Tấm lòng hảo tâm có thể ủng hộ cô Định qua tài khoản của chị Lê Thị Quỳnh (cháu gái cô Định):

- Chủ tài khoản: Lê Thị Quỳnh.

- Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số tài khoản: 2803205122649.

Mọi sự ủng hộ xin ghi rõ "ủng hộ cô Định".

Số điện thoại của chị chị Lê Thị Quỳnh: 0983.681.048

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại