Thanh âm hạnh phúc ngày Tết của cặp vợ chồng có con trai bị khiếm thính

Thủy Tiên |

Khó khăn của một năm cũ đã trôi qua. Với vợ chồng chị Nga, Tết Quý Mão năm nay thật đặc biệt khi nhìn thấy cậu con trai khiếm thính tiến bộ hơn từng ngày.

Mỗi người có những cách định nghĩa khác nhau về một cái Tết no đủ, sum vầy. Người đi xa cả năm, chỉ mong Tết được kề cạnh người thân, bên nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa. Người quanh năm đã bận rộn mưu sinh, đến ngày Tết chỉ mong được thảnh thơi, có thời gian du lịch cùng bạn bè, ngồi ôn lại chuyện cũ.

Còn với những người cha, người mẹ, ước mong của họ về một cái Tết hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy con cái khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Trong số gần 5.000 bình luận tham gia chiến dịch “Quà Tết đậm đà - Tình thân sâu sắc” của Bia 333, chúng tôi chú ý đặc biệt tới 3 câu chuyện của 3 gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Mỗi câu chuyện là lời tâm sự, nhắn nhủ tới những người thân yêu nhưng chưa có cơ hội được nói ra.

Và câu chuyện của chị Tống Thị Nga (Hà Nội) là một trong số đó. Tết của chị Nga năm nay thật đặc biệt. Vợ chồng chị đã nhẹ lòng được hơn phần nào khi thấy con trai trưởng thành từng ngày. Vốn bị khiếm thính từ khi sinh ra, con trai chị Nga có phần thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác. Khi được 6 tháng, chị Nga đã cảm nhận con trai có vấn đề về nghe nhưng chưa có dịp đi khám kỹ. Đến khi con 22 tháng tuổi, các bác sĩ Viện tai mũi Họng TW chẩn đoán, bé trai bị mất thính lực mức độ 4. Nếu để đến mức độ 5, con sẽ không thể nghe được gì.

Để chạy chữa cho con, vợ chồng chị Nga dồn hết vốn liếng mua máy trợ thính, cho con đi học lớp ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt.

Chị Nga tâm sự: “Mình xin làm đủ việc để có tiền thuê nhà tiền học cho con cố gắng bám trụ ở Hà Nội, từ rửa bát đến nhặt phế liệu, nhận trông trẻ sau đó đi giúp việc. Bao gian khổ, khó khăn, hai vợ chồng lo tiền ăn cho từng bữa, lo tiền mua máy trợ thính cho con, lo tiền đi học, tiền nhà, bỉm sữa. Bây giờ đã ổn hơn chút vì con có thể nói và dùng ngôn ngữ ký hiệu tốt”.

Thanh âm hạnh phúc ngày Tết của cặp vợ chồng có con trai bị khiếm thính - Ảnh 1.

Chị Nga đã đặt vé xe cho con về quê đón Tết Quý Mão

Tháng 8/2022 vừa qua, con trai chị Nga chuyển vào học cấp II tại một ngôi trường chuyên dạy ngôn ngữ ký hiệu ở Đồng Nai. Cậu bé 13 tuổi rời xa vòng tay bố mẹ chuyển vào ở ký túc xá, nay đã có thể tự lập, tự ăn uống, tắm rửa, học bài.

Dịp Tết Quý Mão này, chị Nga đã mua vé cho con về đoàn tụ, ăn Tết cùng gia đình. Chị gửi lời cảm ơn chồng vì đã đồng hành cùng hai mẹ con trong hành trình gian khó.

“Mình không còn chật vật như ngày xưa nhưng vẫn còn nhiều thứ phải cố gắng. Chúc chồng của em luôn luôn chân cứng đá mềm nhường nhịn vợ con nhé. Ước mong nhỏ nhoi có một phần quà Tết đậm đà tình thân gửi lời cảm ơn tới chồng”.

Còn đối với chị Trịnh Phương Chi (TP.HCM), làm dâu ngót nghét 7 năm, chị biết ơn vì mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, luôn ở bên giúp đỡ con cháu. Không giống như nhiều nàng dâu khác “ám ảnh” chuyện cỗ bàn, nấu nướng ngày Tết, chị Chi lại cảm thấy ấm áp vô cùng vì có sự quan tâm của mẹ chồng.

“Người ta nói "Mẹ chồng nàng dâu", khó mà hòa hợp. Nhưng với mẹ chồng tôi lại khác, mẹ coi tôi như con ruột của mình. Về làm dâu còn vụng về nhiều thứ. Nhưng mẹ luôn bảo ban tôi từng li từng tí. Nhớ có một lần dọn cơm, tôi vô ý làm đổ nồi canh. Ấy vậy mẹ không hề la mắng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi con có là sao không, con cẩn thận nhé.

Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có người mẹ chồng tâm lý. Con cảm ơn mẹ, mong mẹ luôn khỏe mạnh bên con cháu. Chúng con yêu mẹ rất nhiều”, chị Chi chia sẻ.

Thanh âm hạnh phúc ngày Tết của cặp vợ chồng có con trai bị khiếm thính - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không phải tự nhiên mà chuyến đi về nhà đón Tết lại được bao người đợi mong. Tết chỉ đẹp khi gia đình có nhau, bố sơn lại cái cổng trước nhà, anh trai châm củi, mẹ châm nước. Cả nhà xắn tay áo sắm sửa cho ngày Tết.

Còn với anh Nguyễn Hùng (TP.HCM), mong ước giản đơn ấy sao thật xa vời. Mất mẹ từ ngày còn nhỏ, anh Hùng về ở cùng dì.

“Người ta vẫn nói, "sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì". Với con đúng là như thế! Mẹ mất sớm, dì thay mẹ chăm con thành người. Nhà dì cách nhà con cả chục cây số, ngày nào dì cũng tranh thủ đạp xe đến giặt quần áo, nấu cơm cho con. Giờ dì có thể theo các em vào Nam rồi. Con thì bận rộn với cuộc sống gạo tiền cơm áo, chỉ thỉnh thoảng mới vào với dì được. Tết này con muốn bay vào thăm dì, tặng dì món quà "đậm đà" 333 với một cái Tết đoàn viên đầm ấm, chắc chắn dì sẽ vui lắm....”, anh Hùng nghẹn ngào.

Chung tâm trạng của những người con xa xứ, cầu thủ Quang Hải đã có một năm thi đấu thành công tại trời Âu. Anh bày tỏ lời cảm ơn tới những người thân yêu luôn cổ vũ, ủng hộ từ xa: “Một năm với nhiều sự biến động khi Hải đưa ra quyết định lớn của cuộc đời mình là tham gia thi đấu tại Châu Âu. Tết này, Hải muốn “nhờ” 333 gửi tặng những người thân yêu của Hải món quà tết “đậm đà” thông qua chương trình “Quà Tết đậm đà - Tình thân sâu sắc”, như một lời cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Hải từ nơi xa”.

Thanh âm hạnh phúc ngày Tết của cặp vợ chồng có con trai bị khiếm thính - Ảnh 3.

Cầu thủ Quang Hải gửi lời cảm ơn tới những thân yêu

Với ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, anh gửi lời tri ân tới người trợ lý luôn kề cạnh, giúp đỡ anh rất nhiều trong năm qua: “Hơn cả vai trò trợ lý, Phong chính là một người bạn, người em, người “đồng minh” tuyệt vời nhất!Nói trợ lý cùng làm việc với nhau vậy thôi chứ một năm hai đứa thấy mặt nhau có được mấy lần đâu, nhiều khi muốn gặp trực tiếp trao đổi lắm mà do nhà hai đứa xa nhau quá, nên thôi cũng đành chịu…

Vậy nên Tết này, thông qua chương trình “Quà Tết đậm đà - Tình thân sâu sắc”, nhất trí tạo cho nhau cơ hội kết nối anh em liền! Cảm ơn 333 đã tạo cho Quỳnh một trải nghiệm quý giá để làm nên điều tuyệt vời này nhé”.

Thanh âm hạnh phúc ngày Tết của cặp vợ chồng có con trai bị khiếm thính - Ảnh 4.

Phan Mạnh Quỳnh gửi món quà “đậm tình” tới trợ lý

Với thiết kế bao bì ấn tượng và vị bia tuyệt hảo, bia 333 sẽ là một trong những lựa chọn quà Tết phù hợp cho mùa Tết năm nay. Bên cạnh đó,chiến dịch “Quà Tết đậm đà - Tình thân sâu sắc” không chỉ đơn thuần mang đến món quà bất ngờ, niềm vui mà còn chở cả những tâm tư, lời nhắn nhủ về cho những người thân yêu.

Chương trình "Quà Tết đậm đà, Tình thân sâu sắc" năm 2023 mang đến cơ hội trao gửi những lời yêu thương và những phần quà hấp dẫn đến người bạn trân quý. 100 món QUÀ TẾT ĐẬM ĐÀ cùng ba chuyến đi HỘI NGỘ TÌNH THÂN sẽ được Bia 333 gửi trao đến bạn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 150,000,000 đồng.

Tết này, hãy cùng 333 gửi đến những người mà bạn yêu quý món quà Tết đậm đà và đầy gắn kết nhé! Chi tiết chương trình tại link.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại