Khắc khoải nỗi niềm nàng dâu muốn về ăn Tết nhà ngoại

Hải Yến |

Trong sâu thẳm, bất cứ nàng dâu nào cũng mong được về nhà ngoại đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Những nỗi niềm ấy thật khó để nói ra…

Không khí Tết đã rộn ràng trên khắp các con phố nhỏ những ngày đầu tháng Chạp. Tết là dịp hội ngộ người thân, họ hàng hay những người bạn tri kỷ cả năm chưa có dịp gặp. Đây cũng là dịp để mỗi người tự ghi nhận những dấu ấn bản thân cùng hành trình đã trải nghiệm trong một năm đã qua. Nhưng với những người con xa xứ, những người vợ lấy chồng xa quê, mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗi niềm ấy sao thật khó để bày tỏ.

Thấu hiểu điều đó, thương hiệu bia 333 đã triển khai chiến dịch “Quà Tết đậm đà - Tình thân sâu sắc” với mong muốn chia sẻ những ký ức tuyệt đẹp, gắn kết tình thân sâu sắc qua những món quà Tết đậm đà. Rất nhiều câu chuyện từ khắp nơi trên mọi miền đất nước được gửi về, kèm theo những lời nhắn nhủ, thông điệp xúc động.

Giữa vô vàn những tâm tư được chia sẻ, chúng tôi chú ý tới câu chuyện của một nàng dâu đón Tết xa quê đang nhận được phần đông sự đồng cảm.

Đó là tâm sự của chị Đặng Thanh Hằng (26 tuổi, Vĩnh Phúc), đang làm sales cho một công ty về thời trang. Quê chị Hằng vốn ở Vĩnh Phúc còn chồng ở Thanh Hoá. Cả hai vợ chồng đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Thông thường đến 29 Tết, vợ chồng con cái sẽ rục rịch về nhà nội ăn Tết. Chị Hằng vẫn canh cánh trong lòng vì mấy năm nay không thể về ngoại đón Tết cùng mẹ cha. Năm ngoái thì dịch bệnh, năm nay lại vướng công việc. Hơn nữa cỗ bàn bên nhà nội bận rộn, nếu muốn về ngoại ăn Tết cũng khó bề vẹn toàn cả hai bên.

Chị Hằng vốn là con một. Từ ngày con gái đi lấy chồng, chỉ còn hai ông bà lủi thủi ở quê nhà. Nhìn bố mẹ qua camera với bữa cơm hiu quạnh, chị Hằng chảy nước mắt. Nhớ những ngày chưa lấy chồng, ngay khi kết thúc công việc ở công ty, chị vội vàng bắt chuyến xe trở về ngay với bố mẹ. Cùng mẹ gói bánh rồi cùng bố cọ rửa nhà cửa, những ngày Tết năm ấy trong ký ức giờ đã trôi đi thật xa.

“Ngoại lúc nào gọi cũng bảo sắp xếp Tết về với ba mẹ con nhé. Không có tụi con Tết mất vui. Lặng theo tiếng thở dài của mẹ, con chỉ khẽ dạ, dẫu biết rằng con chưa sắp xếp về được”, chị Hằng chia sẻ.

Khắc khoải nỗi niềm nàng dâu muốn về ăn Tết nhà ngoại - Ảnh 1.

Gia đình chị Hằng sum vầy mỗi dịp Tết

Cùng chung tâm trạng với chị Hằng, anh Nguyễn Đình Sương (ở Osaka, Nhật Bản) cũng đau đáu khi nghĩ về cái Tết cách xa quê hương cả chục nghìn cây số.

Anh Sương ấp ủ hy vọng sẽ đủ tiền mua vé máy bay về Việt Nam và mua vài món quà nhỏ cho bố mẹ. Ước muốn tưởng chừng giản dị ấy cũng hóa xa xôi bởi dạo này xưởng anh không còn nhận nhiều đơn hàng như trước, thu nhập theo đó cũng giảm ngót nghét một nửa.

Anh Sương khắc khoải: “Tết là nơi gia đình tụ họp. Cứ đến Tết cả nhà quây quầy bên nồi bánh, mẹ tôi luôn gói riêng cho mấy đứa con một cái bánh chưng bé để ăn. Giờ tôi đã có gia đình mà Tết về mẹ vẫn gói riêng chiếc bánh bé cho. Năm nay con không về được, để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành, con xin nhờ bia 333 mang món quà về kính biếu mẹ cha”.

Khắc khoải nỗi niềm nàng dâu muốn về ăn Tết nhà ngoại - Ảnh 2.

Không chỉ sum vầy bên người thân, Tết còn là dịp để gặp lại bạn bè, tri kỷ. Một năm bận rộn, ai cũng mong ngóng được ngồi hàn huyên bên những người bạn cũ, ngồi nhấp chén trà, trò chuyện về những thành tựu năm cũ và dự định cho năm mới.

Chị Minh Hồng (Hà Nam) luôn nhớ về bạn tri kỷ ở cùng trọ khi hồi còn học Cao đẳng Sư phạm trung ương. Nhớ những ngày chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, cả hai nằm chung trên chiếc giường chật chội ở nhà trọ 15m2.

“Bạn thân, nhớ những ngày đầu xa nhà, chúng ta quen nhau dần chơi với nhau. Phòng trọ chúng mình gần nhau, nhớ những ngày hai ta đạp xe đạp đi học hay những hôm ta hết gạo bê bát sang xin cơm. Tuy ăn lạc muối vừng thôi mà tiếng cười giòn tan cả phòng làm ấm bụng. Bây giờ ra trường rồi chỉ mong gặp bạn thôi, mỗi đứa một nơi. Hy vọng sẽ gặp lại vào một ngày không xa, nhờ bia 333 gửi đến bạn một món quà nhỏ”.

Chúng ta đều đã trải qua một năm vất vả, nhưng không vì điều đó mà Tết thiếu đi sự đầm ấm. Trên chặng đường trở về đoàn viên của xuân Quý Mão, Bia 333 sẽ là người bạn gửi thay tâm tư của những người con xa quê tới những người thân yêu nhất. Trong thời khắc ấy, mọi người cùng nâng ly bia chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, đón một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chương trình "Quà Tết đậm đà, Tình thân sâu sắc" năm 2023 mang đến cơ hội trao gửi những lời yêu thương và những phần quà hấp dẫn đến người bạn trân quý. 100 món QUÀ TẾT ĐẬM ĐÀ cùng ba chuyến đi HỘI NGỘ TÌNH THÂN sẽ được Bia 333 gửi trao đến bạn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 150,000,000 đồng.

Tết này, hãy cùng 333 gửi đến những người mà bạn yêu quý món quà Tết đậm đà và đầy gắn kết nhé! Chi tiết chương trình tại link .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại