Cha ruột bé 18 tháng tử vong bất thường: 'Tôi không ngờ đó là lần cuối gặp con'

Lan Chi |

2 ngày sau khi con qua đời, anh L.T.P (ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự ra đi của con đã để lại trong lòng anh nỗi xót xa vô hạn.

Nỗi đau của người cha

Ngày 1/6, theo thông tin từ UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trên địa bàn đã xảy ra vụ bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường. Nạn nhân là cháu L.T.P, nhập viện trong trình trạng chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân.

2 ngày sau khi con qua đời, anh L.T.N.T (24 tuổi, ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An) vẫn không chấp nhận được sự thật con trai bé bỏng của mình đã ra đi. 

Anh xót xa nói: "Tôi và mẹ bé là L.D.T.H cưới nhau được 6 năm và có 2 con chung. Hai vợ chồng tôi từng có một cuộc sống rất hạnh phúc nhưng vì một số lý do nên chúng tôi đã ly hôn 1 năm. Tôi nuôi con gái lớn, còn H. thì nuôi bé nhỏ 18 tháng là T.P.

Khuya 1/6, tôi nhận được tin con trai mình qua đời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức (tỉnh Long An) nên đã tức tốc chạy đến. Tôi không bao giờ tưởng tượng được đó là lần cuối tôi được gặp con mình, trong tình huống đau lòng như thế. Con tôi mất, cơ thể đều bầm tím nên có khả năng bị bạo hành".

Theo lời kể của anh T., trước đó, anh đã từng nhiều lần xin gặp cháu P. nhưng bị mẹ cháu từ chối. Khoảng 2 tháng gần đây, chị H. thuê trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức để thuận tiện cho việc đi làm.

Cũng trong thời gian này, chị H. cũng đã chung sống cùng người đàn ông 28 tuổi, làm nghề thợ hồ. Theo quan sát của người dân trong xóm trọ, cả hai đều sống khá khép kín nên không ai rõ mối quan hệ của họ là gì. Hiện tại, Công an huyện Bến Lức đã tạm giữ chị H. và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu P. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể cháu P. đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Hàng xóm nói gì?

Khoảng 21h ngày 31/5, nhiều người trong khu trọ nơi chị H. sinh sống đã nghe tiếng va chạm mạnh, nghe giống tiếng vật dụng rơi vỡ nhưng người trong phòng không phản ứng. Trước đó, một số nhân chứng đã trông thấy cháu P. bị người đàn ông sống cùng mẹ đánh. 

"Hành vi này diễn ra thường xuyên, mọi người cũng đã khuyên và ngăn cản. Bé P. còn nhỏ nên hơi nghịch ngợm", một người dân trong xóm trọ nói.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức, Long An) cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở, khám nghiệm hiện trường ngay trong hôm 1/6. Qua xem xét hiện trường bên trong phòng ngủ, nhà vệ sinh và các vật dụng cho thấy, khả năng cháu bé đi vệ sinh té chấn thương dẫn đến tử vong là rất thấp.

Bên cạnh đó, Công an còn thu lượm vài mảnh vải có vết máu đã sạm màu bỏ vào giỏ rác, đây cũng là chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường vụ án là phòng trọ nơi mẹ cháu P. và người tình chung sống đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện tại, sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại