Cho người lạ ngủ nhờ rồi bị bắt mất con, cha già suy sụp, nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng

Lam Giang |

Ông Xuân và gia đình không thể ngờ rằng, sự lương thiện đã khiến họ và người con gái út rơi vào cảnh ly biệt.

Người lạ xin ngủ nhờ rồi bắt mất con gái 17 tháng

Vào buổi sáng ngày 21/11/1994, tại xã Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra một vụ bắt cóc làng chấn động làng quê.

Gia đình ông Huỳnh Hữu Xuân và bà Nguyễn Thị Thu Cúc làm nghề sửa đồng hồ, có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Buổi chiều hôm trước, có một người đàn ông tên Sen đến nhà ông Xuân hỏi xin việc. Vì nhà đã có nhiều người làm nên ông Xuân từ chối. 

Trời cũng đã xẩm tối, ông Sen xin ông Xuân cho ngủ nhờ một đêm để sáng hôm sau đi tìm việc. Là người có tấm lòng nhân hậu, ông Xuân không ngại gật đầu. Ông Xuân và gia đình không ngờ được rằng, sự lương thiện của họ đã bị lợi dụng, khiến họ và cô con gái út rơi vào cảnh ly biệt.

Cho người lạ ngủ nhờ rồi bị bắt mất con, cha già suy sụp, nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Hữu Long (em trai ruột ông Xuân) thay anh đi tìm cháu.

Sáng hôm 21/11, cả nhà ông Xuân thức dậy như mọi ngày. Ông Sen vẫn quanh quẩn ở đây để hỏi thăm chỗ tìm việc làm. Lúc này, các cháu nhỏ trong nhà cũng chơi xung quanh đó. Cháu Diễm con gái ông Xuân vừa bò trên sàn nhà vừa khóc. Thấy vậy, ông Sen bế cháu lên rồi nói: "Thôi chú bế đi uống cafe với chú".

Cả nhà ông Xuân khi đó chỉ nghĩ đơn giản là ông Sen bế cháu lên dỗ dành. Nhưng mãi mà không thấy người đàn ông lạ và con gái mình quay về, họ mới tá hỏa đi tìm. Gia đình có gọi điện trình báo công an để ngăn chặn các ngả đường ra khỏi xã, huyện nhưng không tìm được ông Sen và đứa trẻ. Họ còn biết thêm thông tin vào ngày hôm đó, ngoài cháu Diễm còn có một đứa trẻ khác gần khu vực cũng bị bắt cóc.

Cho người lạ ngủ nhờ rồi bị bắt mất con, cha già suy sụp, nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 2.

Giấy khai sinh của Trúc Diễm.

Cho người lạ ngủ nhờ rồi bị bắt mất con, cha già suy sụp, nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 3.

Trúc Diễm khi còn sống với gia đình. Cô bé bị bắt cóc khi được 17 tháng tuổi.

Thời điểm bị bắt đi, Diễm vừa tròn 17 tháng tuổi. Cô bé tên đầy đủ là Huỳnh Thị Trúc Diễm, sinh ngày 15/7/1993 tại trạm y tế xã Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bàn chân của Diễm có một vết bớt màu xanh, trên tai có một cái lỗ nhỏ như dị tật (không phải lỗ tai).

Mẹ đã mất, cha suy sụp sau nhiều năm mong con 

Sự việc vỡ lở, một người anh cùng cha khác mẹ của ông Sen đã tìm đến nhà ông Xuân thưa chuyện. Người này cho biết, thời điểm đó ông Sen vừa trả án xong, có tìm về quê ở Bà Rịa Vũng Tàu để thăm mẹ nhưng cụ bà đã qua đời trước đó 3 tháng. Sau đó, ông Sen rời đi. Ông Sen còn có một tên gọi khác là Hải (nếu hiện tại còn sống thì khoảng ngoài 60 tuổi – PV), gốc gác sống ở đường Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Người anh của ông Sen cũng dẫn người nhà ông Xuân đi tìm nhưng không được. Mọi việc tìm kiếm dần rơi vào bế tắc, gia đình đã trình báo công an, hỏi thăm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Cho người lạ ngủ nhờ rồi bị bắt mất con, cha già suy sụp, nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 4.

Gia đình rất mong ngóng, trông chờ một ngày được đoàn tụ cùng Trúc Diễm.

Biến cố mất con khiến gia đình Diễm xảy ra nhiều chuyện, ba mẹ cô bé ly dị không lâu sau đó, kinh tế giảm sút. Ông Xuân trở nên suy sụp, ít nói, chỉ cặm cụi làm việc. Hiện tại, mẹ của Diễm đã mất, chỉ còn ba. Ông Xuân bao năm nay vẫn đau đáu tìm con, đã từng gửi thư lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.

Hiện tại, sức khỏe của ông Xuân không tốt nên người em trai là ông Long đứng ra đi tìm cháu. Ông Long nói trong nghẹn ngào, chỉ có những người ở trong hoàn cảnh của gia đình ông mới hiểu được nỗi đau xót khi người thân bị mất tích như vậy. Ông hy vọng có thể tìm thấy cháu gái, để cháu được về đoàn tụ với gia đình, thắp cho mẹ nén nhang.

Nguồn: Guufood

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại