Con trai cầu cứu vì mẹ thường xuyên chat đến nửa đêm, cảnh sát vừa nhìn thấy ảnh 'người tình ảo' liền vội vàng tìm cách can ngăn

DINGDANG TT |

Thấy mẹ thường xuyên chat đến nửa đêm với "người tình ảo" trên mạng, con trai đã tìm đủ cách can ngăn nhưng không đem lại kết quả. Quá bất lực, anh đành phải đến cầu cứu cảnh sát để giúp mẹ mình tỉnh khỏi cơn mê.

Gần đây, anh Trần - 1 người đàn ông ngoài 30 tuổi, sống ở Ô Tiềm, Lâm An, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - cảm thấy vô cùng phiền não vì những hành động bất thường của mẹ ruột mình. Bà thường xuyên chat chít, gửi tin nhắn thoại và buôn chuyện với 1 người đàn ông lạ tới tận nửa đêm.

Mẹ anh Trần là bà Dương, năm nay đã 58 tuổi. Bố mẹ anh Trần đã ly hôn từ lâu, nên anh cũng mong khi về già mẹ mình có thể tìm được 1 người để bầu bạn, sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng lần này, khi biết đối tượng quen qua mạng của mẹ tự giới thiệu là quản lý cấp cao của 1 công ty, rồi còn hứa hẹn mua nhà ở khu Tây Hồ (hồ nước ngọt nổi tiếng ở phía Tây thành phố Hàng Châu), anh Trần lại ra sức phản đối. Anh càng gặng hỏi, mẹ anh lại càng né tránh không chịu trả lời, cũng bởi vậy mà mâu thuẫn giữa 2 mẹ con họ ngày một tăng cao.

Đêm hôm trước đó, anh Trần nghe được mẹ nói chuyện với người đàn ông quen qua mạng rất muộn, thậm chí người kia còn gửi tin nhắn thoại nói rằng đang cần 250 nghìn tệ (tương đương 885,4 triệu đồng) và cần mẹ anh thanh toán giúp. Cảm thấy nghi ngờ, anh Trần đã hỏi thẳng bà Dương. Được biết, anh Trần là chủ 1 doanh nghiệp tại địa phương, còn mẹ anh là người quản lý tài chính của công ty. Bởi vậy, anh vô cùng lo lắng bà Dương bị người khác lừa tiền.

Anh Trần có linh cảm mẹ mình đang bị lừa, nhưng anh có nói thế nào bà cũng không chịu tỉnh ngộ, thế nên ngày 9/11 vừa qua, anh đã đến đồn công an trình báo.

Con trai cầu cứu vì mẹ thường xuyên chat đến nửa đêm, cảnh sát vừa nhìn thấy ảnh người tình ảo liền vội vàng tìm cách can ngăn - Ảnh 2.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức đến gặp bà Dương để tìm hiểu vụ việc. Ban đầu, bà Dương một mực phủ nhận việc làm quen và chuyện trò với người lạ qua mạng. Thấy vậy, anh Trần lập tức lên tiếng phản bác khiến mâu thuẫn giữa 2 mẹ con họ lại bị đẩy lên cao.

 Anh Uông Hải Đường - cảnh sát phụ trách vụ việc - đã phải nhẹ nhàng khuyên nhủ nhằm xoa dịu tình hình. Sau đó, anh bắt đầu phân tích chi tiết những thủ đoạn lừa đảo cùng một vài vụ án điển hình cho bà Dương nghe.

Qua 20 phút, bà Dương vẫn nghe không lọt tai những lời cảnh sát Uông nói, đồng thời kiên quyết phủ nhận vụ việc. Bà còn tiết lộ năm 2015 bản thân đã từng bị lừa qua mạng nên sẽ không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.

Trước sự cố chấp của mẹ mình, anh Trần bất lực thốt lên: "Mẹ thà tin người ngoài cũng nhất định không chịu tin con trai mình à? Cảnh sát ở đây mà mẹ cũng không chịu nói thật, có phải mẹ muốn chờ đến khi tan cửa nát nhà mới chịu tỉnh ngộ hay không?"

Cảnh sát Uông vội vàng ngăn anh Trần lại rồi tiếp tục tỉ tê tâm sự với bà Dương: "Cô à, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu người đàn ông đó thực sự đáng để cô gửi gắm cuộc đời, chúng cháu nhất định sẽ chúc phúc cho cô, nhưng trước đó thì cô hãy để chúng cháu giúp cô xem xem anh ta là người thế nào. Nếu xác minh được những lời người đàn ông ấy nói đều là sự thật, cháu tin rằng con trai cô cũng sẽ chúc phúc cho cô."

Có lẽ sự chân thành của cảnh sát Uông đã khiến bà Dương xiêu lòng. Cuối cùng, bà Dương đã chịu lấy ảnh căn cước của "người tình ảo" ra cho anh xem. Cảnh sát Uông lập tức kiểm tra thông tin và xác định được người này căn bản không hề tồn tại.

Bà Dương không thể tin nổi sự thật nên tiếp tục lấy ra 1 bức ảnh khác của người đàn ông nọ để xác minh. Lần này, cảnh sát Uông tra xét thông tin tỉ mỉ hơn và càng thêm chắc chắn rằng thân phận của người đàn ông này là giả mạo.

Con trai cầu cứu vì mẹ thường xuyên chat đến nửa đêm, cảnh sát vừa nhìn thấy ảnh người tình ảo liền vội vàng tìm cách can ngăn - Ảnh 4.

Được sự đồng ý của bà Dương, cảnh sát Uông đã dùng điện thoại của bà để tiến hành video call với kẻ lừa đảo. Không nằm ngoài dự đoán, đối phương lập tức từ chối với lý do hiện đang đi làm, hơn nữa còn sử dụng điện thoại của công ty nên không tiện bắt máy.

Tới lúc này, bà Dương mới dần nhận ra bộ mặt thật của "soái ca" mà mình đã chuyện trò suốt những ngày qua. Cảnh sát Uông tiếp tục phân tích 1 người đàn ông khi yêu đương qua mạng thường sẽ yêu cầu trao đổi hình ảnh, clip hoặc có những hình thức liên lạc có thể nhìn thấy dung mạo đối phương. Bà Dương nghĩ lại mới thấy "người tình ảo" của mình chưa từng làm vậy mà chỉ gửi cho bà "vài tấm ảnh làm tin".

Thấy bà Dương đã dần tỉnh táo, cảnh sát Uông thẳng thắn đưa ra câu hỏi: "Cô cho rằng 1 người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa thành đạt như vậy sẽ yêu cô ở điểm gì? Cô cảm thấy anh ta sẽ yêu cô thật ư?"

Câu nói của cảnh sát Uông đã thức tỉnh bà Dương khỏi cõi mộng. Sau khi bị đả kích, bà Dương đã thuật lại toàn bộ sự việc. Theo đó, bà Dương sống 1 mình suốt nhiều năm qua, gia đình bà có công ty riêng nên kinh tế dư dả. Cách đây vài tháng, bà Dương quen biết với 1 người đàn ông trên website tìm bạn bốn phương. Qua vài lần chuyện trò, bà lập tức bị người đàn ông thành đạt ấy thu hút.

Con trai cầu cứu vì mẹ thường xuyên chat đến nửa đêm, cảnh sát vừa nhìn thấy ảnh người tình ảo liền vội vàng tìm cách can ngăn - Ảnh 6.

Chỉ trong vòng 2 tháng, tình cảm giữa 2 người nhanh chóng phát triển vượt bậc. Cách đây 2 ngày, "người tình ảo" nói với bà Dương về nguồn "tin tức nội bộ" có thể giúp kiếm về rất nhiều tiền. Hắn ta còn hứa hẹn với bà Dương rằng khi kiếm được tiền sẽ mua nhà ở Tây Hồ và để bà tận hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc.

Thậm chí, để chiếm được lòng tin của bà Dương, hắn ta còn giao cho bà quản lý tài khoản trên trang web đầu tư nọ. Nhìn thấy số tiền lãi không ngừng tăng nhanh mỗi ngày hiển thị trên web, bà Dương không khỏi vui mừng và hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà kẻ lừa đảo đã dày công gây dựng.

Nhưng thật không may cho hắn ta, mấy ngày gần đây con trai bà Dương lại ở nhà và vô tình nghe được nội dung trò chuyện của họ. Lo lắng mẹ mình sẽ bị tình yêu làm mờ mắt mà gây ảnh hưởng đến tài sản hàng triệu tệ của công ty, anh Trần đã hết lời khuyên can mà không có kết quả. Hết cách, anh đành phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Cũng may mà bà Dương đã kịp nhận ra sự thật trước khi quá muộn. Bà đã cung cấp thông tin cần thiết cho phía cảnh sát và xoá số liên hệ của kẻ lừa đảo, đồng thời đảm bảo rằng sau này sẽ không dễ dàng tin người cũng như tìm kiếm chân ái trên mạng nữa.

Nguồn: 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại