Cô bé mang chiếc 'gạt tàn' trong phòng khách nhà mình đi thẩm định, chuyên gia nhìn qua đã xanh mặt: 'Cháu mau gọi cảnh sát đi'

CHI CHI |

Ngay từ nhỏ, bố và ông nội của cô bé đều đã cấm động vào chiếc "gạt tàn" mà không hiểu lý do thực sự là vì sao.

"Kiểm định bảo vật" là chương trình truyền hình của đài truyền hình trung ương Trung Quốc chuyên thẩm định, định giá cổ vật và rất được yêu thích tại đất nước tỷ dân này. Trong một số phát sóng của chương trình năm 2019, một cô bé mới tầm 16, 17 tuổi đã đến tham gia khiến nhiều người ngạc nhiên đặt câu hỏi: Liệu một bé gái trẻ như thế này có thể sở hữu bảo vật gì giá trị?

Trước hàng trăm khán giả và các chuyên gia đầu ngành, cô bé đã lôi ra một chiếc gạt tàn bằng sứ. Cô cho biết đây là món đồ xuất hiện trong phòng khách nhà mình từ lâu rồi. Tuy nhiên cả ông nội và bố đều không gạt tàn vào đây mà coi nó như một món đồ trang trí, để ở nơi trang trọng nhất. 

Ngày bé, họ còn không cho cô bé động vào gạt tàn và nói đây là một món đồ vô cùng quý giá. Vì không biết là người lớn nói thật hay chỉ đơn giản là dọa mình để không nghịch ngợm, cô bé đã "cả gan", tranh thủ lúc bố mẹ đi vắng mà lặn lội đường xa, lén đem gạt tàn đến chương trình để tìm đáp án.

Cô bé mang chiếc gạt tàn trong phòng khách nhà mình đi thẩm định, chuyên gia nhìn qua đã xanh mặt: Cháu mau gọi cảnh sát đi - Ảnh 1.

Chiếc "gạt tàn" được đem đi thẩm định

Nghe xong lời trình bày của thiếu nữ, các chuyên gia và mọi người đều thấy "dở khóc dở cười" trước động cơ tham gia chương trình không giống ai này. Chuyên gia còn thúc giục cô bé mau đưa đồ cho họ thẩm định nhanh nhanh để đem về nhà trả gạt tàn cho bố ngay, tránh bị phát hiện ra.

Nhóm chuyên gia đã nhìn chiếc gạt tàn trông không có vẻ gì đặc biệt một hồi. Khi họ thử nhấc gạt tàn lên, một số người bắt đầu tỏ vẻ lo âu. Cuối cùng, một người cũng lên tiếng, nhưng vừa nói xong đã khiến cô bé và cả khán phòng sợ xanh mặt: "Cháu gái à, bác khuyên cháu nên gọi cảnh sát tới hộ tống về nhà đi".

Cô bé mang chiếc gạt tàn trong phòng khách nhà mình đi thẩm định, chuyên gia nhìn qua đã xanh mặt: Cháu mau gọi cảnh sát đi - Ảnh 3.

Nhân vật tham gia chương trình không ngờ nhận được lời khuyên khó hiểu từ chuyên gia

Tuyên bố kỳ lạ của chuyên gia đã khiến ai cũng phải tò mò. Không cần đợi lâu, chuyên gia đã khẳng định chiếc gạt tàn này... không phải gạt tàn. Thực chất bao năm qua cô bé đã hiểu nhầm công dụng của món đồ này. Nó vốn là đồ rửa bút lông của người xưa.

Từ màu men, hình dáng, có thể xác định đây là món đồ sứ đến từ lò nung hoàng gia Long Tuyền của thời Tống. Đây là một trong 5 lò nung nổi tiếng nhất thời Tống bấy giờ với đặc trưng là đồ sứ tráng men vôi - kiềm, giúp tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng giống như ngọc bích. 

Các sản phẩm của thợ gốm Long Tuyền là đại diện của nền văn minh Trung Hoa khi giao lưu văn hoá với các vương quốc khác trong thời kỳ phong kiến.

Món đồ rửa bút lông sứ được đem đến có hình dáng vô cùng tinh tế, lớp men đồng nhất, bề mặt có nhiều vết nứt trang trí tự nhiên đan xen màu nâu sẫm và màu vàng hay giới sưu tầm còn gọi là đồ gốm "dây vàng dây sắt".

Nghe đến đây, bé gái vô cùng mừng rỡ, không ngờ nhà mình lại sở hữu một kho báu lớn tới vậy. Cô tiếp tục hỏi các chuyên gia giá cụ thể của món đồ này là bao nhiêu thì nhận được câu trả lời vô cùng choáng váng: Nếu bảo vật này đem đấu giá thì giá khởi điểm ít nhất cũng phải là 10 triệu NDT (tương đương 36 tỷ VNĐ).

Lý do khiến một món đồ sứ có giá trị tới vậy là vì nó đã có tuổi đời lên đến 800 năm. Ngày nay, đồ gốm Long Tuyền được trưng bày trong viện bảo tàng chỉ còn ở dạng mảnh vỡ mà thôi. Trường hợp vẫn giữ được nguyên vẹn như chiếc "gạt tàn" nhà cô bé đến thẩm định là vô cùng hiếm.

Cô bé mang chiếc gạt tàn trong phòng khách nhà mình đi thẩm định, chuyên gia nhìn qua đã xanh mặt: Cháu mau gọi cảnh sát đi - Ảnh 5.
Cô bé mang chiếc gạt tàn trong phòng khách nhà mình đi thẩm định, chuyên gia nhìn qua đã xanh mặt: Cháu mau gọi cảnh sát đi - Ảnh 6.

Đồ gốm Long Tuyền ngày nay chỉ còn tồn tại trên bản vẽ phục dựng hoặc dạng mảnh vỡ là chính

Với giá trị khủng khiếp của bảo vật, chuyên gia bày tỏ lo lắng rằng bé gái 16 tuổi một thân một mình đi đường xa đem về nhà sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi món đồ cổ đã được bật mí, người lớn sợ rằng có kẻ xấu nào đó trong khán phòng hoặc nghe được thông tin này từ bên ngoài sẽ gây nguy hiểm cho cô bé. 

Chính vì vậy mà vị chuyên gia mới đưa ra lời cảnh báo gây hoang mang lúc đầu là em nên gọi cảnh sát đưa về nhà cho an toàn. Tất nhiên, đây cũng là cách để khẳng định giá trị cực kỳ ấn tượng với món bảo vật.

Sau khi nghe lời khuyên của chuyên gia, bé gái cho biết mình sẽ gọi điện cho bố mẹ đến đón vì bản thân cũng không dám nhét món đồ hàng chục tỷ đồng vào ba lô đi về một mình nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại