BẢN TIN VI PHẠM 28/5: Bữa nhậu giá đắt và giọt nước mắt có muối

Mạnh Mường |

Trong khi các lực lượng chức năng, y bác sĩ tuyến đầu căng mình chống dịch thì vẫn có những người ‘điếc không sợ súng’, ‘chưa thấy quan tài chưa rơi lệ’.

1. Bữa nhậu giá đắt giữa tâm dịch

Xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) buộc phải cách ly từ 0h ngày 18/5 để dập dịch.

Tuy nhiên, vào 13h30 chiều 21/5, sau khi tụ tập tại nhà Lương Văn Tiến (xã Tiền Phong), để uống rượu, nhóm người này đã rủ nhau vượt chốt sang xã Nội Hoàng chơi.

Khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, nhóm người này không chấp hành, thậm chí một đối tượng đã có hành vi đánh thành viên tổ kiểm soát.

Bữa nhậu đắt giá này phải trả bằng 215.000.000 đồng tiền phạt. Chưa hết, Lương Văn Tiến còn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Các cụ nhà ta nói chẳng sai: Miếng ăn quá khẩu thành tàn!

2. Bắc loa gọi, phá cửa nhà để cưỡng chế F1 đi cách ly

Tối hôm qua (26/5), bà Phạm Thị Q. (44 tuổi, ở tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) đã đóng cửa, rút lên tầng 3 cố thủ nhiều giờ liền, bất chấp sự thuyết phục của các lực lượng chức năng đến để đưa F1 này đi cách ly.

Thậm chí khi lực lượng chức năng địa phương bắc loa kêu gọi, điều xe thang đến để đưa cán bộ lên tầng 3 vận động, nhưng bà Q. vẫn tiếp tục không chấp hành, buộc những người làm nhiệm vụ phải phá cửa để áp giải bà Q. xuống đưa đi.

Đúng là, rượu mời không uống, uống rượu phạt, báo hại bao nhiêu người vất vả

3. Thiếu nữ 18 tuổi "đào tẩu" 2 lần

Ngày 26-5, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt giữ Trang Thị Dung (18 tuổi, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là người thuộc trường hợp F1 nhưng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Trang Thị Dung là người thuộc trường hợp F1 nhưng đã 2 lần bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa và khu cách ly y tế. Sau gần 2 ngày từ Điện Biên xuống Hà Nam, cô gái này đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tuổi còn trẻ mà tài cao chưa thấy đâu, chỉ thấy tật!

4. Chạy đâu cho thoát

Nguyễn Duy Cường (36 tuổi) và Nguyễn Duy Đông (29 tuổi, cùng trú tại ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã bỏ chạy thục mạng khỏi trạm kiểm dịch xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình), để lại 4 người Trung Quốc không nơi nương tựa.

Theo khai nhận ban đầu, 4 người Trung Quốc này vượt biên từ Trung Quốc sang Việt Nam, sau đó có người đón ở biên giới và thuê Cường và Đông chở vào TP.HCM.

Khi đến chốt kiểm dịch, phải xuống khai báo, thấy động, Cường và Đông liền bỏ chạy, nhưng kết quả là không thoát. (Đọc bài chi tiết tại đây)

Cũng trong sáng 26/5, một tài xế tên Quyền (quê Thái Nguyên) đã đạp ga lái xe container lao thẳng qua trạm kiểm dịch ở Chí Linh (Hải Dương), rồi đánh võng tốc độ cao khi bị cảnh sát truy đuổi. Kết quả cuối cùng cũng giống Cường và Đông.

Đúng là có tật giật mình. Tham thì thâm! Gieo hung hãn gặt…buồng giam!

5. Quán Karaoke và bài hát "không cho chúng nó thoát"

40 đối tượng dùng quán hát Karaoke tại Triệu Sơn (Thanh Hóa) để "hát" cùng ả phù dung – ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, có 22/40 đối tượng cho kết quả dương tính với các chất ma túy. Kết quả là 6 đối tượng bị công an tạm giữ hình sự vì sử dụng ma túy và vi phạm quy định phòng dịch.

Cũng tại Thanh Hóa, liên quan đến bệnh nhân số 4694 (ở Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), chiều 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày 17/5.

Dù vào quán karaoke không để hát, nhưng bài hát "không cho chúng nó thoát" đã vận vào nhóm người này: Chúng bay vào không có đường ra!

6. Nước mắt có muối của bệnh nhân Covid bị "cách ly đặc biệt"

Đó là giọt nước mắt của Đào Duy Tùng, tức BN 3051, trong phòng cách ly đặc biệt, tức phòng giam. Tùng vừa bị khởi tố về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", do xuất nhập cảnh trái phép từ Lào về, lây lan Covid – 19 cho người khác.

"Được các bác sĩ điều trị khỏi bệnh và tận mắt chứng kiến cán bộ công an TP Hải Dương vào làm việc với tôi rồi lại sau đó rời xa gia đình, đi cách ly 21 ngày, tôi thấy ân hận. Tôi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tỉnh Hải Dương" – Tùng nói.

 Chắc chắn đây là giọt nước mắt có muối (Đọc bài chi tiết tại đây)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại