*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Chỉ vì say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã tấn công lực lượng chức năng và "rất hối hận về hành vi đã gây ra".
Sau khi bỏ chạy khỏi chốt đo nồng độ cồn về nhà, ông Quang dùng thanh sắt tấn công khiến 1 CSGT gãy tay.
Để trốn việc thực hiện đo nồng độ cồn, các tài xế đã tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người đi đường.
Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự tài xế bán tải "thông chốt" nồng độ cồn, kéo lê xe CSGT dưới gầm.
Một cán bộ đang công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) bị công an bắt do liên quan đến vụ vận chuyển lâm sản trái phép.
Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, tài xế xe bán tải còn chống đối, đâm vào xe chuyên dụng của công an, lực lượng chức năng phải phá kính xe, khống chế tài xế.
Vợ chồng ông Thống bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả trong sân gần cổng ra vào nên bị lực lượng chức năng lập biên bản. Người này sau đó khoá cửa, nhốt cán bộ lại trong sân.
Đối tượng này liên tục có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Cà Mau.
Ngoài việc chống người thi hành công vụ, tài xế ngáo đá “chạy xe như điên” còn bị khởi tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong khi các lực lượng chức năng, y bác sĩ tuyến đầu căng mình chống dịch thì vẫn có những người ‘điếc không sợ súng’, ‘chưa thấy quan tài chưa rơi lệ’.
Không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh niên lạng lách, đánh võng trêu tức lực lượng CSGT, ném ớt bột rồi bỏ chạy khi bị truy đuổi.
Khi bị phát hiện vi phạm, một lái xe ở Ninh Bình đã nổ máy, lao thẳng vào tổ công tác của công an để bỏ chạy. Một cảnh sát đã phải đu bám trên nắp ca pô của chiếc xe này hàng trăm mét trước khi xe bị bắt giữ.
Tâm điểm