Đạo lý nhân sinh gói gọn trong đúng 4 chữ, lĩnh hội được, cuộc đời mỗi người sẽ trở nên hanh thông thuận lợi

Khánh An |

4 chữ này, tuy đơn giản nhưng lại hết sức thâm thúy sâu sắc.

01

Lâm Tắc Từ là quan viên thời nhà Thanh, sau sự kiện đốt nha phiến ở Hổ Môn, ông được mọi người ca ngợi là "vị anh hùng diệt thuốc phiện" của Trung Quốc. Vì tình hình chiến sự bất lợi, để xoa dịu sự bất mãn của người Anh, triều đình đem tất cả tội danh đổ cho Lâm Tắc Từ, cắt chức quan đày ông ra biên ải.

Bị triều đình ruồng bỏ, đày ra biên ải, tiền đồ chấm dứt, không thể phụng sự quốc gia, nhưng Lâm Tắc Từ lại chưa từng oán than, cũng chưa từng bỏ cuộc.

Ông đã biến nghịch cảnh thành cơ hội để trưởng thành, rèn luyện, ở nơi biên cương xa xôi, khốn khổ, không ngừng tạo phúc cho mọi người:

Lâm Tắc Từ giúp đỡ tướng quân Y Lê (khu tự trị Ili) khai hoang mở đất, sắp xếp chỗ ở cho dân nghèo không có nhà;

Ông đích thân giám sát, đốc thúc tu sửa kênh đào dài hơn 200 dặm, giúp hơn 10 vạn mẫu đất ở Tân Cương được tưới tiêu;

Ông xét định lại hơn 60 vạn mẫu đất, làm giàu cho ngân khố quốc gia, củng cố biên phòng;

Ông tiêu diệt thổ phỉ, giữ trật tự trên địa phương, lập công lao to lớn….

Ông lặng lẽ cống hiến, đặt nhân dân lên hàng đầu, làm việc tận tâm, được cả triều đình công nhận.

Năm Đạo Quang thứ 25, Lâm Tắc Từ lần nữa được triều đình trọng dụng, trở thành Thống đốc biên cương có quyền lực lúc bấy giờ. Sau này ông được phong làm Thái tử Thái bảo, trở thành một vị danh thần cuối thời nhà Thanh.

Người xưa có câu: "Nước đến tận cùng là thác đổ, người đến đường cùng người hồi sinh."

Trong cảnh gian khó vẫn luôn chất chứa hi vọng, sẽ tìm thấy cơ hội trong hiểm nguy. Những thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời cũng chính là cơ hội để lột xác của những người thông minh.

Đạo lý nhân sinh gói gọn trong đúng 4 chữ, lĩnh hội được, cuộc đời mỗi người sẽ trở nên hanh thông thuận lợi - Ảnh 2.

Tranh vẽ Lâm Tắc Từ.

02

Kazuo Wada – một thương nhân người Nhật Bản từng là chủ tịch của chuỗi siêu thị bán lẻ Yaohan lớn nhất Nhật Bản, nhưng đến năm 68 tuổi, bởi vì việc kinh doanh không khởi sắc, tập đoàn buộc ông phá sản. Kazuo Wada từ chủ tịch một tập đoàn liền trở thành một ông lão không xu dính túi.

Dư luận bên ngoài không ngừng chỉ trích ông, mọi người đều muốn xem xem ông sẽ trải qua quãng đời còn lại ra sao, thậm chí có người còn nghĩ liệu ông có tự sát khi tinh thần chán nản sa sút hay không. Nhưng Kazuo Wada lại tự chấn chỉnh bản thân, bắt đầu lại một lần nữa, mở ra công ty tư vấn kinh doanh, việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi.

Nhiều người đã hỏi ông làm thế nào mà ông lại có thể "Đông sơn tái khởi" như vậy?

Kazuo Wada trả lời: "Mỗi ngày tôi đều viết "nhật ký ánh sáng", ghi lại những chuyện vui vẻ trong cuộc sống gần đây. 

Nhờ những câu chuyện vui vẻ như thế đã giúp tôi luôn giữ được tinh thần lạc quan, thoải mái. Nhờ có tinh thần lạc quan, bản thân tôi cũng từ từ đứng lên được khỏi đáy vực."

Đại học Harvard cũng từng làm một cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng:

85% sự thành công của một người có liên quan đến thái độ trong cuộc sống; 15% còn lại phụ thuộc vào trí tuệ và kinh nghiệm trong công việc.

Nếu một người luôn tin vào những điều tốt đẹp, thì cuộc sống cũng sẽ dần tốt hơn.

Nếu một người lúc nào cũng cúi đầu ủ rũ, cuộc sống cũng sẽ đen tối hơn.

Nếu bạn vui vẻ, thì bầu trời sẽ nắng. Nếu bạn đau khổ, đó sẽ là ngày mưa.

Có một tâm trạng, tinh thần tốt, thì cuộc sống tự nhiên sẽ thuận lợi hơn.

Đạo lý nhân sinh gói gọn trong đúng 4 chữ, lĩnh hội được, cuộc đời mỗi người sẽ trở nên hanh thông thuận lợi - Ảnh 4.

03

Kho tàng ngôn ngữ Trung Hoa rộng lớn và sâu sắc, chỉ cần dùng 4 từ để thấu hiểu được cuộc đời con người, đó là: chữ tiêm (尖), chữ bân (斌), chữ tạp (卡) và chữ dẫn (引).

Trong chữ tiêm (尖), vừa có lớn vừa có nhỏ.

Trong chữ bân (斌), vừa có văn vừa có võ.

Trong chữ tạp (卡), vừa có trên vừa có dưới.

Trong chữ dẫn (引), vừa có co vừa có duỗi.

Tức là:

Đời người tuy phức tạp, nhưng bốn chữ này tuy vừa đơn giản lại miêu tả rõ ràng.

Biết lớn biết nhỏ hiểu nhân tình thế thái;

Biết văn biết võ là anh tài;

Biết trên biết dưới xem nhẹ danh lợi;

Biết co biết duỗi phúc tự đến.

04

Con người muộn phiền là vì có ký ức.

Con người chán nản, mệt mỏi là vì cứ chần chừ, lưỡng lự.

Con người biết tiến về phía trước là do hiểu được biết ơn.

Con người biết vui vẻ là vì nguyện ước thành hiện thực.

Con người trở nên trưởng thành bởi vì đã hiểu thấu.

Con người biết buông bỏ là vì phải lựa chọn.

Đạo lý nhân sinh gói gọn trong đúng 4 chữ, lĩnh hội được, cuộc đời mỗi người sẽ trở nên hanh thông thuận lợi - Ảnh 6.

Con người biết khoan dung là vì đã thấu hiểu.

Con người biết làm người là bởi vì có tình cảm.

Con người trở nên dư dả, phong phú vì đã từng trải qua quá trình.

Con người có được thành công là vì đã phấn đấu.

Con người có được hạnh phúc là vì biết thế nào là đủ.

05

Tâm lý khác nhau thì tình cảnh trong cuộc sống cũng sẽ khác nhau.

Vui vẻ chính là cảm nhận sự thần kỳ trong những điều đơn giản;

Hạnh phúc là nếm trải được hương vị thật sự trong những điều giản đơn.

Vui vẻ không phải là món quà mà cuộc sống ban tặng mà chính là sự lĩnh hội từ trong tim;

Hạnh phúc không phải là điều người khác mang tới, mà chính là sự an nhiên từ trong tâm hồn.

Chỉ khi bạn vui vẻ tận hưởng những điều bình thường, không tranh giành, không cố chấp, không tính toán vụ lợi thì bạn mới có thể cảm nhận được càng nhiều sự hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại