Hoảng loạn khi vượt sông, hàng trăm linh dương đầu bò tự tàn sát đồng loại

Bảo Tuấn |

Trong quá trình vượt sông, hàng trăm con linh dương đầu bò đã bị hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau khiến nhiều thành viên trong bầy bị chết.

Hoảng loạn khi vượt sông, hàng trăm linh dương đầu bò tự tàn sát đồng loại

Vào mùa khô hàng năm, hàng trăm nghìn chú linh dương đầu bò sống ở Khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara, Kenya sẽ tiến hành cuộc di cư vĩ đại để đi tìm nguồn nước và thức ăn mới. Trong chuyến đi này, chúng phải vượt qua sông Mara đầy nguy hiểm.

Cụ thể, ngoài dòng nước chảy xiết thì dưới sông Mara cũng có rất nhiều cá sấu sinh sống. Chính điều này khiến bầy linh dương đầu bò rất thận trọng trong việc tìm địa điểm để vượt sông.

Tuy nhiên, khi đã tìm được địa điểm, chúng lại chen lấn lên nhau để cố gắng trở thành những cá thể đầu tiên vượt sông thành công. Điều này khiến bầy linh dương trở nên hỗn loạn, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tìm vị trí an toàn cho mình.

Không những vậy, bờ sông Mara lại bị lở và tạo ra những bậc thang cực cao khiến bầy linh dương gặp khó trong việc tiếp cận vùng đồng cỏ. Cuối cùng, màn chen lấn đã gián tiếp tạo ra một cuộc thảm sát mà trong đó những con nhỏ yếu sẽ dễ dàng bị giẫm đạp tới chết.

Theo Wild Earth


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại