Iran bừng bừng "lửa giận", Tư lệnh Quds bí mật gặp đồng minh nêu yêu cầu kỳ lạ về Israel

Hải Võ |

Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran đã bí mật thăm Beirut, Lebanon, để gặp thủ lĩnh lực lượng đồng minh Hezbollah Hassan Nasrallah - Al Arabiya đưa tin.

Al Arabiya dẫn nguồn tờ báo tiếng Pháp L’Orient-Le Jour của Lebanon ngày 30/11 cho biết, Tư lệnh Quds Esmail Qaani "có chuyến công du bí mật" để gặp Nasrallah cùng các quan chức cấp cao của Hezbollah tại thành trì của tổ chức này ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Thời điểm chính xác của chuyến thăm không được xác định, tuy nhiên báo cáo nói rằng tướng Qaani đề nghị Nasrallah duy trì cảnh giác cao độ về những diễn biến gần đây trong khu vực, bao gồm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh ở gần Tehran hôm 27/11 vừa qua.

Fakhrizadeh được phương Tây cho là đóng vai trò kiến trúc sư trưởng trong chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran. Giới chức Iran nhanh chóng cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát kể trên, song Tel Aviv không đưa ra phản ứng nào.

Một số nhà phân tích so sánh Fakhrizadeh có vai trò quan trọng tương đương với Qassem Soleimani - người tiền nhiệm của ông Qaani, bị Mỹ ám sát tại Baghdad hồi tháng 1/2020 - trong các chiến dịch ở nước ngoài của Iran.

Trong chuyến thăm Beirut, ông Qaani được cho là đã yêu cầu Nasrallah về "sự cần thiết phải tránh bất kỳ hành động nào có thể bị xem là leo thang và bị Israel lợi dụng" để phản ứng.

Tờ báo Al-Akhbar thân Hezbollah ngày 30/11 nói các chiến binh của tổ chức này đã được đặt trong tình trạng báo động trong giai đoạn 25-30/10 "cả bên trong và bên ngoài Lebanon". Bài báo đăng kèm hình ảnh kho vũ khí được cho là thuộc sở hữu của Hezbollah cùng địa điểm mà mỗi tên lửa có khả năng tấn công bên trong lãnh thổ Israel.

Theo báo L’Orient-Le Jour, tướng Qaani cũng đến thăm Syria và Iraq để chuyển tải thông điệp tương tự đến các quan chức cùng các nhóm vũ trang Shia, cũng như các lực lượng ủy nhiệm do Tehran bảo trợ.

Trong chuyến thăm Iraq, Qaani kêu gọi các lực lượng Hồi giáo Shia ngưng nhằm vào lợi ích của Mỹ tại nước này và "làm dịu" tình hình, trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Iraq.

Tuy nhiên, tờ báo bảo thủ cứng rắn của Iran Kayhan hôm 29/11 kêu gọi nước này tổ chức tấn công thành phố cảng Haifa của Israel để trả đũa vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một bài đăng trên Instagram cá nhân ngày 30/11 cáo buộc vụ ám sát là hệ quả từ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Trung Đông và từ cuộc gặp ba bên Mỹ-Israel-Saudi ở Saudi Arabia.

"Chuyến thăm chóng vánh của Pompeo đến khu vực, cuộc gặp ba bên tại Vương quốc Saudi Arabia, và các thông điệp của [Thủ tướng Israel] Netanyahu cho thấy âm mưu mà không may đã lên đến đỉnh điểm" là vụ ám sát ngày 27/11.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ trả đũa "vào thời điểm thích hợp" và nước này sẽ không để bị cuốn vào một "cái bẫy" - đề cập rủi ro các hành động trả đũa của Iran vấp phải phản ứng từ Mỹ, Israel và làm bùng phát xung đột khu vực.

Dù giới chức cùng truyền thông Iran liên tục bày tỏ thái độ giận dữ cùng yêu cầu trừng phạt các thủ phạm vụ ám sát, những đề nghị của ông Qaani đối với các đồng minh Tehran về việc kiềm chế trước Mỹ, Israel cho thấy sự nhất quán với kêu gọi của Tổng thống Rouhani, cùng sự thận trọng để tránh Iran bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng khu vực, đặc biệt trong những tuần cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại