Ngũ thập tri thiên mệnh: Đến tuổi trung niên, hiểu rằng trên đời này chỉ có 3 nỗi sợ mà bất kì ai cũng phải học cách thích nghi

Đình Trọng |

Nếu hỏi con người ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong 3 điều.

Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi con người ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong ba điều: Con cái ốm đau – Cha mẹ già đổ bệnh – Sức khỏe bản thân không tốt.

1. Lúc con ốm cũng chính là lúc bố mẹ sụp đổ

Kể từ khi có con, khoảnh khắc nào có thể khiến một người cảm thấy bất lực nhất? Đó chính là lúc con ốm.

Ngày trước, tôi có vinh dự được phỏng vấn một người phụ nữ có tên tuổi tại Việt Nam. Năm nay, cô 39 tuổi, là giám đốc của một văn phòng luật sư nổi tiếng. 

Trong mắt nhiều người, cô là hình mẫu của một người phụ nữ thành đạt, ưu tú và tinh tế. Những vụ án nan giải phức tạp vốn chưa từng làm khó được cô. Nhưng đằng sau ánh hào quang vẫn luôn có những góc tối ít ai biết.

Lần đó, cô đang tham dự một cuộc họp khẩn cấp ở công ty. Cô chợt nhận được cuộc điện thoại báo con trai đột nhiên lên cơn sốt 39 độ

. Cô sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng rời khỏi công ty để đưa con đến viện. May thay, bác sỹ chỉ nói con trai bị sốt phát ban. Đây là loại bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn. 

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Ngũ thập tri thiên mệnh: Đến tuổi trung niên, hiểu rằng trên đời này chỉ có 3 nỗi sợ mà bất kì ai cũng phải học cách thích nghi - Ảnh 1.

Con cái ốm đau luôn là vấn đề đau đầu mà các bậc làm cha làm mẹ phải học cách làm quen.

Sức đề kháng của trẻ em còn yếu nên cứ hễ thời tiết thay đổi là lại ốm. Rõ ràng buổi sáng đi làm, con khỏe mạnh vui đùa. 

Buổi chiều, con lại phát sốt, đau bụng,… Bạn không phải là bác sỹ nên chẳng biết phải làm gì. Bạn chỉ biết đứng nhìn mà nghe lòng đau xót: "Ước gì mình bị bệnh thay con thì tốt biết mấy."

Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ. Bạn vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. 

Nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện bạn lại thấy bản thân thật vô dụng.

Ngũ thập tri thiên mệnh: Đến tuổi trung niên, hiểu rằng trên đời này chỉ có 3 nỗi sợ mà bất kì ai cũng phải học cách thích nghi - Ảnh 2.

2. Sức khỏe của cha mẹ là tài sản vô giá

Chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống, được thỏa sức vùng vẫy ở ngoài kia mà chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Tất cả là do cha mẹ chúng ta vẫn còn khỏe mạnh. 

Chỉ đến khi cha mẹ bệnh tật liên miên, ta mới thực sự nếm trải những khổ đau trong cuộc sống.

Tùng đang phải xa nhà để đi lập nghiệp ở Sài Gòn. Vài năm trước, bố mẹ anh vẫn còn khỏe. Hai người lại có lương hưu riêng.

Anh chẳng cần phải quá lo lắng cho cha mẹ già. Bản thân chỉ cần tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần cho sự nghiệp.

Nhưng tuổi tác không chừa một ai, cha mẹ anh cuối cùng cũng lâm bệnh. Không biết bao lần khi đang chạy dự án cho công ty, anh lại nhận được những cuộc điện thoại báo bệnh của cha mẹ. Anh rất lo lắng và bối rối. 

Anh vốn không thể rời khỏi nơi đây khi mà các dự án vẫn còn đang dang dở. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm hai người, chứ không thể túc trực ở bên chăm sóc cho họ.

Người ta hay nói cha mẹ là tấm bùa hộ mệnh của con cái. Cha mẹ còn mạnh khỏe thì con cái vẫn còn có chỗ để nương tựa.

Điều đáng sợ nhất là khi ta đã có được thứ mình muốn nhưng cha mẹ lại chẳng còn ở đó để chia sẻ niềm vui với ta nữa. Chúng ta ngày một trưởng thành còn cha mẹ thì ngày một già đi cùng với biết bao bệnh tật trong người.

Điều mà chúng ta có thể làm được chính là chăm chỉ kiếm thêm chút tiền, coi như là tiền phòng thân cho họ. Chúng ta hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, làm chỗ dựa cho họ mỗi lúc trở bệnh.

Ngũ thập tri thiên mệnh: Đến tuổi trung niên, hiểu rằng trên đời này chỉ có 3 nỗi sợ mà bất kì ai cũng phải học cách thích nghi - Ảnh 3.

3. Nửa đời còn lại, sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của mỗi người

Khi còn trẻ, ta hay nghe người khác nói, tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời. Nhưng khi ta trở nên già dặn và từng trải hơn, ta mới phát hiện sức khỏe mới là thứ quý báu nhất trên đời.

Mấy năm trước, Quang sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những câu kiểu như: "Phải biết giữ gìn sức khỏe! Đừng quá liều lĩnh.

Công việc làm ăn của Quang đang rất khấm khá. Khách hàng của anh có cả các công ty tập đoàn lớn. Quang nghĩ bản thân vẫn còn trẻ, mệt tý vẫn chịu được. Anh thường xuyên thức thâu đêm để hoàn thành các dự án quảng cáo.

Nhưng anh quên mất rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Công việc của anh thành công thật đấy nhưng cái giá đổi lại là sức khỏe của anh ngày một đi xuống. Sau nhiều đêm thức trắng, đầu anh thường bị đau nhức. 

Thậm chí, đã có lần anh bị ngất trên đường, và phải nhờ những người tốt bụng đưa anh tới bệnh viện.

Câu chuyện của anh là điển hình của những con người đang ngày đêm dùng sức khỏe của mình để đánh đổi cho sự thăng tiến trong công việc.

Chúng ta thức đêm, điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi ngã bệnh, bạn mới biết nếu không có sức khoẻ, mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa.

Lúc còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ người hạnh phúc nhất là người có thật nhiều tiền, là người có thể đi du lịch nhiều nơi, được làm một công việc với mức lương cao ngất ngưởng.

Nhưng đến khi trưởng thành, chúng ta mới dần ngộ ra hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an.

Tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ. Thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương gia đình và bản thân hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại