Hoàng Yến Chibi: "Sau 5 năm Nam tiến, tôi có nhà, có xe, đầy đủ mọi thứ bằng xương máu"

Tùng Ninh |

"Mỗi lần bước về nhà, nhìn vào căn nhà mình đang ở, tôi thấy tự hào lắm vì đó là tiền của tôi, mồ hôi của tôi, xương máu của tôi" – Hoàng Yến Chibi chia sẻ.

Cách đây vài tháng, Hoàng Yến Chibi đã khiến công chúng chú ý khi ra mắt MV tiền tỷ mang tên Cánh hoa tổn thương.

Mới đây, tại chương trình Chuyện cuối tuần, cô đã chia sẻ về lí do thực hiện MV tiền tỷ của mình.

Tôi có nhà, có xe, gần như có đầy đủ hết tất cả 

MV Cánh hoa tổn thương vừa rồi của tôi cũng phải mất tới hơn 1 tỷ để thực hiện, đây là một số tiền rất lớn. Tôi rất tự hào với bản thân mình. Cách đây tầm 5 năm, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ tiền tỷ chỉ để làm một MV phát lên mạng.

Hoàng Yến Chibi: Sau 5 năm Nam tiến, tôi có nhà, có xe, đầy đủ mọi thứ bằng xương máu - Ảnh 1.

Hồi đó, tôi mới vào Sài Gòn, còn không dám ở nhà thuê 4 triệu một tháng vì không biết làm cách nào để chạm tới số tiền đó. Giờ thì tôi đã có tiền và dám bỏ hẳn 1 tỷ làm MV.

Tất nhiên, khi người ta kiếm ra nhiều tiền thì phải cẩn thận không sẽ mất hết. Được cái tôi có mẹ giữ tiền hộ nên không quá lo lắng. Tôi chỉ việc lo xem trong một năm sẽ ra bài hát nào, xây dựng con đường, hình ảnh ra sao, làm gì với bộ phim mình nhận.

Tôi cảm thấy may mắn khi nhìn lại những gì mình có được sau 5 năm Nam tiến. Tôi có nhà, có xe, gần như có đầy đủ hết tất cả mọi thứ bằng xương máu của mình. Đó là điều khiến tôi vô cùng tự hào.

Hoàng Yến Chibi: Sau 5 năm Nam tiến, tôi có nhà, có xe, đầy đủ mọi thứ bằng xương máu - Ảnh 3.

Tôi sẵn sàng bán nhà để làm MV

Ngày xưa, ba mẹ tôi xây một cái nhà thôi còn phải chạy vạy, vay tiền khắp nơi. Thế mà tôi đứng trong căn nhà đó cũng cảm thấy tự hào lắm rồi, huống hồ được đứng trong ngôi nhà do chính mình tự bỏ tiền mua như bây giờ.

Mỗi lần bước về nhà, nhìn vào căn nhà mình đang ở, tôi thấy tự hào lắm vì đó là tiền của tôi, mồ hôi của tôi, xương máu của tôi.

Tôi quyết định đầu tư hẳn một MV tiền tỷ vì nghĩ rằng, suốt 5 năm qua đã phấn đấu, làm việc cật lực để mua nhà, mua xe rồi, giờ đến lúc phải làm cái gì đó cho riêng bản thân mình, khiến mình vui, được sống hết mình với âm nhạc.

Hoàng Yến Chibi: Sau 5 năm Nam tiến, tôi có nhà, có xe, đầy đủ mọi thứ bằng xương máu - Ảnh 4.

Thậm chí, tôi còn bảo với mẹ, rằng tôi sẵn sàng bán nhà để làm MV này và chỉ cần một MV thôi là đủ, miễn sao được sống đúng với cảm giác của mình và sướng một lần.

Sau khi MV lên sóng, tất cả các anh chị trong nghề đều nhắn tin cho tôi khen ngợi rằng MV hay quá, như một bộ phim điện ảnh. Họ còn khuyên tôi nên làm phim. Chỉ cần được như vậy là tôi sung sướng lắm rồi.

Chỉ bỏ tiền ra làm MV rồi làm búa xua, hời hợt thì quá vô tâm với khán giả

Bởi  vậy nên tôi mới nói, tôi ra MV để mình vui trước tiên, chứ không dám đại diện cho giới trẻ. Nếu nói đại diện cho giới trẻ thì không phải là tôi. Tôi tự thấy trong thời đại 4.0 này, những bài hát mình ra chưa được hot lắm, nên chắc chắn tôi không phải người đi đầu.

Ngày xưa, phải được đài truyền hình mời hoặc tham gia một chương trình nào đó mới được lên sân khấu, lên tivi.

Hoàng Yến Chibi: Sau 5 năm Nam tiến, tôi có nhà, có xe, đầy đủ mọi thứ bằng xương máu - Ảnh 5.

Bây giờ thời đại mới, mạng xã hội phát triển, có nhiều ứng dụng ra đời nên nghệ sĩ chúng tôi dễ dàng tiếp cận khán giả hơn. Tôi buộc phải theo thời đại bằng cách tham gia mạng xã hội chứ không thể ngồi yên một chỗ. Một trong những cách đó là ra MV.

Đối với tôi, một MV rất quan trọng. Tôi là nghệ sĩ, làm nghệ thuật nên phải có sản phẩm và làm bằng hết cái tâm của mình.

Bài Cánh hoa tổn thương này tôi đã đặt sáng tác cách đây hai năm và phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra kịch bản cho MV đó. Tôi nghĩ ra rất nhiều kịch bản, tình huống khác nhau rồi sửa đi sửa lại, làm đi làm lại liên tục. Việc làm ra MV này khá vất vả với tôi.

Làm MV có thể tiền ít, tiền nhiều nhưng quan trọng là may mắn. Không phải cứ bỏ tiền nhiều làm MV thì sẽ được chú ý, biết đến. Tôi đầu tư nhiều tiền vào MV nhưng không phải mong muốn sẽ trở thành cái nọ cái kia mà chỉ xem mình đã đạt được điều gì.

Tôi chỉ mong khán giả xem MV có thể thấy được cái tâm, sự chuyên nghiệp của tôi vào trong đó. Chỉ bỏ tiền ra làm MV rồi làm búa xua, hời hợt thì quá vô tâm với khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại