Chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Bị nhà vợ ngăn cấm, dọa đánh

Tùng Ninh |

"Tôi chỉ hi vọng gặp lại Ngân Quỳnh để nhìn mặt cô ấy thôi chứ không hi vọng nối lại với nhau được" – chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói.

Tuần này, tập 6 chương trình Tâm đầu ý hợp sẽ lên sóng với sự xuất hiện của cặp vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Văn Chung.

Được biết, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Văn Chung quen nhau tại một đoàn hát, khi cả hai cùng đi hát cải lương với nhau. Họ dành cho nhau một tình yêu sâu đậm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Bị nhà vợ ngăn cấm, dọa đánh - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng gặp không ít sóng gió, khó khăn cả về kinh tế lẫn lối sống, có những lúc đứng bên vực thẳm.

Tại chương trình tuần này, hai vợ chồng đã cùng nhau trải lòng về quãng thời gian khó khăn đó. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể lại khoảnh khắc cả hai chia tay nhau sau một năm kết hôn:

"Tôi và chồng là anh Văn Chung tính đến nay đã kết hôn được 33 năm rồi. Đây là cả một khoảng thời gian dài.

Trong quá trình sống chung, nhiều lúc tôi phải rớt nước mắt. Lúc đầu, khi hai đứa mới yêu nhau, mọi thứ đều rất đẹp. Nhưng khi bước vào hôn nhân, cuộc sống khó khăn kinh khủng.

Tôi là người miền Nam, còn chồng tôi người Huế nên chuyện ăn uống cũng đủ khác biệt rồi. Chưa kể, chúng tôi còn khác nhau cả về lối sống, ngôn ngữ nữa.

Chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Bị nhà vợ ngăn cấm, dọa đánh - Ảnh 3.

Suốt một năm đầu sau khi kết hôn, tôi cảm thấy không hợp nên tự tránh ra, tìm cách chia tay. Tự tôi tránh ra nên tôi lúc đó trông tội nghiệp lắm.

Tôi nhớ ngày đó, tôi chia tay chồng ở Đà Nẵng, còn nói: "Thôi anh ở lại mạnh giỏi nhé, em đi về với mẹ đây. Chừng nào em cảm thấy hai vợ chồng mình có duyên sẽ gặp lại nhau".

Tôi nói ra mồm như vậy nhưng trong lòng nghĩ thầm sẽ chia tay hẳn, không bao giờ gặp lại nữa. Xe đi được hơn 100 mét, tôi ngoái lại vẫn thấy chồng đứng nhìn mình mãi.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì cuộc sống hôn nhân khác xa với lúc yêu nhau".

Tiếp lời nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Văn Chung nói: "Thời thập niên 80 đó không có điện thoại hay phương tiện liên lạc như bây giờ, nên một khi đã đi rồi sẽ rất khó để gặp lại nhau. Nhưng vì Ngân Quỳnh đã quyết định đi nên tôi đành buông cho cô ấy đi.

Chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Bị nhà vợ ngăn cấm, dọa đánh - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chia tay được hơn một tháng, tôi nhớ quá, không chịu nổi nữa nên xin đoàn diễn cho nghỉ một thời gian, chấp nhận bị đuổi rồi bắt xe tốc hành về lại Sài Gòn.

Tôi không có người thân hay bà con nào ở Sài Gòn nên không biết nhờ ai, chỉ có mỗi địa chỉ nhà vợ ở gần nhà thờ Huyện Sỹ nên ra đó đợi.

Tôi chỉ hi vọng gặp lại Ngân Quỳnh để nhìn mặt cô ấy thôi, chứ không hi vọng nối lại với nhau được. Ngân Quỳnh lúc đó mới 21 tuổi, tương lai rất rộng mở, lại được hát đào chính cải lương, cả gia đình trông chờ, nên chẳng có hi vọng gì cho tôi.

Tôi vừa bước vào nhà thì thấy cô ấy đang đứng chùi nhà, rồi đủ mặt dì, cô, cậu chạy ào ra đứng hàng ngang, đẩy Ngân Quỳnh lui sang một bên rồi nói: "Bước thêm một bước nữa là đánh chết, không cho dẫn con tao đi nữa".

Chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Bị nhà vợ ngăn cấm, dọa đánh - Ảnh 5.

Nghe chồng kể vậy, nghệ sĩ Ngân Quỳnh lên tiếng giải thích: "Tại vì trước khi đến với ông xã, hai đứa tôi tuy rất yêu nhau nhưng có thề với nhau là phải để tôi tạo dựng sự nghiệp rồi mới nói với mẹ. Mẹ tôi một hôm vô tình bắt gặp lá thư tôi viết gửi chồng nên tức lắm, cấm không cho tôi gặp anh ấy.

Mẹ tôi càng ngăn cấm bao nhiêu, hai đứa tôi lại càng muốn đến với nhau bấy nhiêu nên tôi quyết định trốn mẹ đi theo anh ấy. Vì thế nên mẹ tôi mới không ưa chồng tôi".

Nghệ sĩ Văn Chung nói tiếp: "Thời điểm đó khó khăn đến nỗi tôi phải hỏi vợ suy nghĩ kĩ đi để trốn tiếp lần nữa. Thế là hai vợ chồng tôi lại cùng nhau trốn ra Huế lại".

Cuối cùng, hai vợ chồng tiếp tục trở về Huế để đồng cam cộng khổ cùng nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại