Hồng Vân xúc động trước cảnh người mẹ 70 tuổi vẫn phải bán xôi nuôi cả nhà

Tùng Ninh |

"Có lần, tôi định thắt cổ tự tử, chuẩn bị dây rồi nhưng nghĩ lại nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại, nên lại thôi" – cụ bà Nguyễn Thị Huỳnh bật khóc chia sẻ.

Tối qua (13/3), tập 9 chương trình Mẹ tuyệt vời nhất đã lên sóng, với sự xuất hiện của cụ bà bán xôi Nguyễn Thị Huỳnh.

Được biết, bà Huỳnh năm nay đã 70 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại không vững, nhưng vẫn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngày ngày đẩy xe xôi ra đường bán để nuôi cả nhà 3 thế hệ. Bà Huỳnh đã phải làm công việc này suốt 16 năm nay và chưa có ngày nào được nghỉ ngơi.

Tại chương trình, bà Huỳnh đã bật khóc nức nở khi chia sẻ câu chuyện đầy cay đắng của mình, khiến NSND Hồng Vân cũng rưng rưng.

Xót xa người mẹ 70 tuổi vẫn bán xôi nuôi cả nhà, từng muốn thắt cổ tự tử ngày 23 Tết - Ảnh 1.

Bà Huỳnh ngày ngày phải đi bán xôi

70 tuổi nhưng vẫn phải một mình bán xôi 16 năm, nuôi cả gia đình 3 thế hệ

Tôi có tất cả 4 người con, nhưng con trai đầu và con gái út của tôi thần kinh không ổn định. Chính vì thế, ngoài người chồng bại liệt, tôi còn phải nuôi thêm 2 con và cháu.

Hiện giờ tôi đang nuôi con trai cả. Nó đứt cả dây thần kinh số 7 lẫn số 9 nên bệnh nặng, năm nay đã 50 tuổi rồi nhưng không biết gì hết. Con gái út của tôi năm nay cũng 30 tuổi và không làm gì được. Chồng tôi thì đã 80 tuổi, bị tai biến mạch máu não nên không đi lại được.

Trước đây, con gái tôi cũng lấy chồng, nhưng chồng thấy nó thần kinh yếu nên bỏ, để lại đứa nhỏ 8 tháng tuổi cho tôi nuôi. Nay cháu tôi đã 7 tuổi nhưng nhà chồng không dòm ngó, không cấp dưỡng gì hết.

Năm nay tôi 70 tuổi, nhưng vẫn vất vả một mình bán xôi nuôi chồng, con và cháu. Tôi khổ tâm lắm, phải xoay sở có một mình. Hoàn cảnh bây giờ phải chịu thôi chứ ai giúp. Khổ lắm, nói ra đau lòng lắm.

Xót xa người mẹ 70 tuổi vẫn bán xôi nuôi cả nhà, từng muốn thắt cổ tự tử ngày 23 Tết - Ảnh 3.

Liệt cột sống vì gặp 2 tai nạn liên tiếp không có tiền chữa trị, không thể ngước lên nhìn trời

Trong 16 năm bán xôi, tôi gặp tai nạn hai lần liên tiếp. Lần đầu tiên, tôi bị taxi tông trúng khi đang bán xôi bên lề đường.

Người tài xế đưa tôi được đúng 700 nghìn đồng tiền bồi thường và nói: "Cho tôi đi kiếm tiền, vợ tôi sắp sinh".

Vì không có tiền phẫu thuật nên tôi buộc phải sống chung với bệnh, chấp nhận việc cột sống của mình bị tổn thương. Bị thương nặng, nhưng tôi chỉ dám ở nhà 20 ngày rồi lại phải đi làm. Tôi ráng bán vì trong gia đình, tôi là trụ cột chính. Tôi ở nhà thì tiền đâu mà tiêu.

Vết thương cũ chưa kịp lành thì tôi lại gặp tai nạn đúng ngày 25 Tết. Hôm đó, thằng con trai tâm thần chở tôi đi chợ lấy rau để sáng bán hàng.

Xót xa người mẹ 70 tuổi vẫn bán xôi nuôi cả nhà, từng muốn thắt cổ tự tử ngày 23 Tết - Ảnh 4.

Lúc lên vỉa hè, không may lật bánh xe nên 2 mẹ con tôi té ở ngoài đường. Lần này, tôi nằm luôn không ngồi dậy nổi. Tôi phải nằm viện, hết 20 ngày uống thuốc mới bớt. Về đến nhà, tôi còn không đi nổi mà phải lết.

Vết thương không được chữa trị đàng hoàng khiến cột sống tôi bị vẹo, lưng gù xuống, mặt không thể ngẩng lên để nhìn bầu trời.

Bây giờ, tôi ngước lên nhìn không được bởi bác sĩ nói thần kinh liên sườn đi tới đâu là có tật tới đó. Tôi không đi được bình thường, đứng thẳng lên cũng không được. Tôi chỉ nhìn thấy bóng mình ở dưới đất chứ không nhìn thấy mặt trời.

16 năm chưa từng có 1 giấc ngủ trọn vẹn

Sau khi cột sống bị vẹo, tôi vẫn miệt mài bán xôi. Nhiều lúc trời mưa bão, tôi chỉ vội chạy vào chỗ nào đó trú rồi lại tiếp tục bán.

Xót xa người mẹ 70 tuổi vẫn bán xôi nuôi cả nhà, từng muốn thắt cổ tự tử ngày 23 Tết - Ảnh 5.

Xong hàng, tôi phải trở về nhà chăm chồng, dọn dẹp nhà cửa. Nằm nghỉ được vài tiếng, tôi lại phải tiếp tục lo cho gánh xôi.

Tôi bán buổi sáng nhưng đêm cũng không được ngủ mà phải thức suốt. Bán tới tận chiều tôi mới được về. Dọn dẹp nhà cửa xong lúc 5 giờ, tôi ngủ đến tầm 9 rưỡi tối dậy đi chợ, thức tới sáng để nấu xôi hôm sau đi bán tiếp.

Nhiều khi tôi phải nhịn đói uống cà phê để không bị buồn ngủ. Chỉ có một mình tôi bán, nhưng vẫn phải trả cho thằng con trai thần kinh mỗi tháng 3 triệu để nó chuyển đồ ra xe giúp tôi. Tôi còn phải cho đứa con gái tiền tiêu vặt vì không cho thì lấy tiền đâu để nó tiêu và nuôi con.

Không những vậy, tôi còn phải lo cả chi phí điện, nước, ăn uống, thuốc thàng hàng tháng của cả gia đình.

Xót xa người mẹ 70 tuổi vẫn bán xôi nuôi cả nhà, từng muốn thắt cổ tự tử ngày 23 Tết - Ảnh 6.

Từng muốn từ giã cõi đời, thắt cổ tự vẫn vào ngày 23 Tết

Hai năm trước, vào đúng 23 Tết, tôi ghi ra giấy là "Ông Táo ơi, ông về tâu Ngọc Hoàng thượng đế cho con chết sớm, con khổ quá...". Thực sự, nếu vợ chồng còn nguyên vẹn thì còn dựa được vào chồng nhưng bây giờ tôi biết dựa vào ai? Chết đi cho rồi.

Có lần, tôi định thắt cổ tự tử, chuẩn bị dây rồi nhưng nghĩ lại nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại, nên lại thôi.

Trách nhiệm, tình thương là thứ đã kéo tôi trở lại mỗi khi có ý định tự tử vì tôi đi rồi sẽ chẳng còn ai lo cho gia đình 3 thế hệ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại